CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tim hóa kim cang

Vũ trụ lặng chìm trong bóng tối

Khi màn đêm chưa đón ánh bình minh

Muôn loài vạn vật đều đau nhói

Khi lương tri chưa thấu rõ tội tình

***

Hỡi ức triệu hàm linh!

Biết hay chăng, có một người?

Cũng thịt, da, xương, máu, nước mắt, mồ hôi

Cũng đứng, đi, ngủ, nghỉ, ăn, uống, nói, cười

Nhưng không hề “úy tử”

Sá gì đến việc “tham sinh”!

Suốt đời người…

Đâu từng đốt cháy ai đâu?

Mà tự tay châm lửa đốt mình!

***

Vì đạo pháp

Vì dân tộc

Người đã hy sinh

Cho non sông yên lắng

Cho đất nước hòa bình

***

Cả ba nghìn thế giới lặng thinh

Cùng nín thở theo nhịp đập trái tim Bồ Tát!

Nên tim ấy hóa thành kim cang chẳng mất

Lửa nghe reo trong suốt cõi vô hình…

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan