CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hướng đến tương lai

Kính tặng Quý Đại biểu các cấp, các giới… tham gia phái đoàn do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu thăm chính thức Hoa Kỳ (từ ngày 24-26 / 7 / 2013)

1.

Đáp lời tổng thống Obama

Hăm bốn, hăm sáu, mười ba hai ngàn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Vào thu tháng bảy dẫn đoàn công du.

2.

Đại biểu cao cấp, người tu

Doanh nhân, doanh nghiệp, mục sư… tháp tùng

Oan gia xưa… giải nghiệp chung

Tình người Việt – Mỹ… cúc tùng đơm hoa.

3.

Trời Hà Nội, trời Alaska

Đường dài ngàn dặm chan hòa nghĩa nhân

Đất hồng nhan lắm phong trần

Để người lữ khách dừng chân viễn trình.

4.

Trời Washington nắng chiều xinh

Chủ khách mừng đón đượm tình bang giao

Bà con Việt cũng vui chào

Cờ hoa rộn sắc một màu quê hương.

5.

Nhân quyền, tôn giáo… đa phương

Đa sắc tộc… vạn nẻo đường nhân sinh

Nhiều ý tưởng, nhiều bất bình…

Làm sao lý giải… hóa tình phàm phu

Xưa nay nhân loại khổ sầu

Đều do đối kháng, đối đầu hơn thua

Thế kỷ hăm mốt thượng thừa

Trí tuệ soi sáng thắng mùa bể dâu!

6.

Chào thăm Quốc hội nhịp cầu

Thượng – Hạ nghị viện tâm giao giải bày

Tiệc thân tình nối khứ lai

Jhon Kerry… xóa u hoài niềm xưa!

7.

Việt – Mỹ thắng cảm ghét ưa…

Quá khứ sầu muộn nên chừa bỏ đi

Văn minh hỷ xả từ bi

Tương lai rạng rỡ bước đi an nhàn.

Obama – Trương Tấn Sang

Mười ba tháng bảy (07/2013) mở trang sử mầu

Oán oán chấp thủ ngậm sầu

Người còn thù hận dâng trào niềm đau

Xóa hiềm khích, đổi thanh cao

Nghĩa tình nhân loại dạt dào thân thương

Năm châu bốn biển chung đường

Người thương người… đẹp ngát hương đạo đời

Toàn cầu hội nhập niềm vui

Phụng sự nhân loại ngọt bùi cùng chia.

Nâng bang giao vượt sơn khê

Phát triển toàn diện mọi bề cảm thông

Kinh tế, nông nghiệp… dị đồng

Giáo dục, văn hóa… khơi dòng hỗ tương

Chính trị, quân sự… nhu cương

Cân bằng chiến lược môi trường khương ninh

Thế giới chung sống hòa bình

Đau khổ – Hạnh phúc… nhân sinh chung nguồn

Vui cùng vui, buồn cùng buồn

Bầu trời khí quyển… khéo nương cộng tồn

Tham sân si… tự tổn thương

Bình tâm bình tánh tịnh thường nhân gian.

8.

Ngày nay thế giới lo toan

Trái oan nghiệp chướng… thù hằn gần xa

Tầm nhìn từ mỗi quốc gia

Tâm thức tương ứng hiện ra vui buồn

Thất tình hỷ nộ nhiễu nhương

Khéo hòa, khéo giải… đại dương một nhà

Lòng người tham chấp phân ra

Đến khi giác ngộ chan hòa thân thương

Đáy sâu vô tận thanh lương

Mặt biển bát ngát tỏa hương diệu huyền

Nghiên cứu chiến lược hiện tiền

Hóa giải nhận thức thuốc tiên nhiệm mầu.

9.

Liên Hiệp Quốc tụ sắc màu

Tổng Thư ký giữ nhịp cầu mười phương

Á – Âu – Phi – Mỹ – Úc… nương

Hóa giải liên kết thiên hương thanh bình.

10.

Tâm hồn Việt vốn thâm tình

Nhớ người ân  – Bill Clinton thuở nào

Bỏ lệnh “cấm vận” dở rào…

Đến khi mãn nhiệm… vui chào Việt Nam

Lại bà Hilary quyết tâm

Đương thời bộ trưởng sang thăm ba lần

Tìm phương san sẻ tương lân

Giúp nhau mở gút… rộng tầm trước sau

Nghĩa tình tăng trưởng nâng cao

Mười tám năm (1995-2013) nở trăng sao sáng ngời

Chủ tịch nước đáp tình người

Công tư vẹn vẻ… hưng thời hậu sinh.

11.

Hùng Vương muôn thuở uy linh

Tiên Rồng muôn thuở tươi xinh giống nòi

Việc chung đại sự xong rồi

Cuối cùng hội tụ tình người quê hương

Tình thương thấm đậm tình thương

Mặt mừng tay bắt vấn vương tâm tình

Đạo đời hòa điệu tâm linh

Bằng hữu tứ xứ viễn trình lãng du

Một thời tương ngộ thiên thu

Dòng thời gian thoảng sương mù nhẹ bay

Hữu duyên hoài niệm trúc mai

Chúc nhau an tịnh đêm dài tử sinh.

12.

Tạm biệt New York hồi kinh

Alaska lại lưu tình dừng chân

Đời người mấy lượt phong trần

Việt Nam đất mẹ vạn phần thơm hương

Hà Nội – Sài Gòn thân thương

Dáng mẹ chữ “S” như gương rạng ngời

Cho con phẩm hạnh tuyệt vời

Cho con sức sống nụ cười ngàn năm.

TP. HCM, cuối Hạ vào Thu Quý Tỵ – 2013

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan