Thiền đi em
- Thường Như
- | Thứ Hai, 22:11 19-05-2014
- | Lượt xem: 4525
Thiền đi em cho đời thêm sắc nắng
Cho hoa cười ươm sắc giọt thời gian
Cho tình thương ban trải khắp muôn ngàn
Mây vẫy gọi đầu nguồn về khô cạn
Thiền đi em, tiếng chim làm bầu bạn
Nghe bình minh muôn thuở vẫn dâng tràn
Nghe hồn nhiên hiển hiện lúc mây tan
Nghe hơi thở nhẹ nhàng làn gió chuyển
Thiền đi em khi thiên nhiên hòa quyện
Khi mười phương rưới đượm giọt cam lồ
Khi đại dương thuyền vượt sóng nhấp nhô
Người thuyền trưởng vẫn bên bờ tịch tịnh
Thiền đi em mang xuân về viễn xứ
Dừng chân nơi cuộc phiêu bạt suy tư
Em thấy đó, đường xưa lối cũ
Vẫn đợi chờ qua mấy nẻo thiên thu.
Các bài viết liên quan
- “Hành trình đến chánh niệm” Tấm gương của sự tinh cần! - Thứ Tư, 09:43 22-04-2020 - xem: 2450 lần
- Diệu lý của chư Phật và tự tâm tự độ - Thứ Hai, 23:10 04-04-2016 - xem: 5058 lần
- Thiền cho học sinh - Thứ Bảy, 08:18 27-06-2015 - xem: 4768 lần
- Thiền tập trong ngành an ninh ở Ấn Độ - Thứ Sáu, 22:03 21-11-2014 - xem: 5940 lần
- Thiền đi em - Thứ Hai, 22:11 19-05-2014 - xem: 4525 lần
- Thiền và quân nhân - Thứ Bảy, 22:03 12-04-2014 - xem: 4798 lần
- Thiền Thánh tướng - Chủ Nhật, 22:04 19-01-2014 - xem: 5017 lần
- Thiền quán theo phương pháp Mật tông – phần 2 - Thứ Năm, 22:02 09-01-2014 - xem: 4976 lần
- Thiền quán theo phương pháp Mật tông – phần 1 - Thứ Hai, 22:05 06-01-2014 - xem: 9795 lần
- Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông - Thứ Sáu, 22:03 27-12-2013 - xem: 5042 lần
- Quán chiếu những linh ảnh Phật giáo - Thứ Tư, 22:03 25-12-2013 - xem: 8527 lần
- Thiền tông Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển quan trọng - Thứ Tư, 22:01 18-12-2013 - xem: 4075 lần