CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền hành

 

Chạm vào đất bàn chân tiếp xúc,

Cả vạn duyên sinh khởi liên hồi

Nghe âm ấm sức vận hành tụ hội

Đất hiền hoà cho suối mát từ bi

 

Giở gót chân là một cuộc chia ly

Xa mặt đất hiện sinh bằng dị - diệt

Cuối nẻo đường cuộc chuyển mình biền biệt

Trở về trong cuộc hội ngộ vô biên

 

Dài ngắn, thấp cao, mỗi động thái như nhiên,

Giở, bước, đạp... hoà âm thinh đồng vọng,

Bước để bước chẳng có gì tồn đọng

Để thấy mình như ngàn lá, ngàn hoa

 

Ai là ai có biết hết trong ta,

Một phóng khởi cứ sinh rồi lại diệt

Như con sóng, sóng đang là sóng

Có còn không khi tiếp nối mãi đang là?

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan