Giác - Đạo Đời
- SC. Tâm Đào
- | Thứ Hai, 05:39 07-01-2013
- | Lượt xem: 4627
GIÁC
Tâm dường ngọn đuốc giữa đêm thâu
Vén bóng sương khuya rọi quả cầu
Ốc cứng vô minh chìm biển rộng
Sen mềm tri thức vượt bùn sâu
Ba ngôi định tĩnh soi hình sắc
Tứ đại bình yên ngẫm cảnh mầu
Nhất niệm Di Đà sinh tuệ giác
Trần duyên mượn thể lọc vàng châu.
ĐẠO ĐỜI
Ăn vừa sống đủ thế mà hay
Trí định tâm yên nhẫn suốt ngày
Mở mắt nhìn đời không ô nhiễm
Soi mình ngó cảnh chẳng thày lay
Tròn lòng chữ hiếu mong đền trả
Giữ dạ câu tình gặp chớ vay
Trước lạ sau quen trau ngữ học
Ba ngôi chánh niệm sáng tâm này.
CẤY RUỘNG HOANG
Qua thời oanh liệt tiếng rền vang
Giữ hạnh khiêm nhường bỏ dọc ngang
Tỉnh thức nơi lòng soi ánh đạo
Y tâm dứt sạch những mơ màng
Khơi dòng Bát Nhã dường khai thuỷ
Nhất niệm Di Đà cấy ruộng hoang
Phật ở nơi tim hồn chẳng mộng
Như nhiên khóa tuệ mở kinh tàng.
Các bài viết liên quan
- Thiền - giấc ngủ an lành - Thứ Sáu, 18:39 08-02-2019 - xem: 3034 lần
- Pháp thiền định - Thứ Bảy, 18:44 08-08-2015 - xem: 4945 lần
- Diệu lý Đông phương - Thứ Sáu, 18:52 07-08-2015 - xem: 4123 lần
- Người đạo hạnh - Thứ Sáu, 18:14 07-08-2015 - xem: 4456 lần
- Pháp tu tối thượng - Thứ Sáu, 04:54 07-08-2015 - xem: 4469 lần
- Giải dị đoan phá mê tín - Thứ Năm, 22:12 24-10-2013 - xem: 5108 lần
- Ánh Nhiên Đăng - Thứ Ba, 11:16 04-08-2015 - xem: 17273 lần
- Đèn Chơn Lý - Thứ Năm, 07:58 07-03-2013 - xem: 6293 lần
- Giải thoát đạo - Chủ Nhật, 23:21 24-02-2013 - xem: 4668 lần
- Giác - Đạo Đời - Thứ Hai, 05:39 07-01-2013 - xem: 4627 lần
- Bữa ăn chiều - Chủ Nhật, 05:51 04-08-2013 - xem: 5209 lần
- Khất Sĩ - Thứ Bảy, 04:53 29-12-2012 - xem: 5448 lần



