Bài thơ từ giường bệnh
- Tỳ-kheo Minh Điệp
- | Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021
- | Lượt xem: 5586
Một mùa đại nạn ở quê ta
Dịch bệnh lây lan đến nhiều nhà
Những đời đau khổ chồng thêm khổ
Nỗi khổ dường như cứ lan ra.
Tôi cũng một người nhiễm cô-vy
Cũng một người đau, một bệnh y
Gửi thân xác tạm vào bệnh viện
Để thấy nơi đây những diệu kỳ.
Hôm qua tôi thấy đôi chồng vợ
Dắt díu hai con đến nhận giường
Khi cả gia đình đều dương tính
Bốn người xây cả một tình thương.
Có hôm tôi thấy một chàng trai
Một mình nhập viện một sớm mai
Anh sốt run run, ho mấy tiếng
Mồ hôi thấm trán, chẳng phiền ai.
Tôi lại được nhìn một bé xinh
Mới chừng ba tuổi cũng bệnh tình
Không chút khóc than khi trích máu
Rạng ngời đôi mắt bé lung linh.
Tôi được gặp kia một mẹ già
Cũng mới vào đây sáng hôm qua
Dẫu bệnh nhưng người còn khoẻ lắm
Bên hiên bệnh viện đứng nhìn xa…
Tôi vẫn chưa nghe triệu chứng gì
Đâu biết ngày mai sẽ ra chi?
Nhưng biết hôm nay tôi còn sống
Thôi thì đừng nghĩ chuyện chia ly.
Tôi được chăm lo ở chốn này
Mỗi ngảy được khám rất đều tay
Từ nơi bác sĩ đầy tâm huyết
Nên đợi bình an một sớm ngày.
Tôi nghĩ bốn bề đất nước ta
Giữa mùa cô-vít vẫn nở hoa
Nụ hoa từ ái: tình dân tộc
Một mùa đại dịch sẽ chớm qua….
Từ bệnh viện Đức Giang - Hà Nội
18.07.2021
Các bài viết liên quan
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 667 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 2343 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 4957 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 4892 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 4929 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 5219 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 4590 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 4407 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 4201 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 4258 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 4959 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 5586 lần