CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nhân quả tự thân

 NHÂN QUẢ TỰ THÂN

*Ghi lại cảm xúc 8 ngày trị bệnh tại

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Samui - Thái Lan (2-10/11/2019)

1.

Nữ cư sĩ, nữ lương y

Phủi trần lập hạnh NHẪN BI hộ trần

Thắp lên ngọn lửa quán trừng

Thân ta một khối trầm luân buộc ràng

Tinh cha huyết mẹ khai đàng

Tích tụ năm tháng đại ngàn phù hư

Bào thai tăng trưởng từ từ

Da gân xương thịt mà như sẵn dành

Tứ chi mặt mũi tượng hình

Một người như vạn sinh linh ta bà!

Mẹ thương ta, ấp ủ ta

Cho ta hiện hữu – một tòa huyễn thân

Phật rằng: Nhân quả thiên chân

Mình làm mình hưởng hóa thân tự mình

Từ trong vô lượng kiếp sinh

Vòng luân hồi… lắm hữu tình mộng mơ!

Phước tội, sướng khổ, không bờ

Tự mình lựa chọn chẳng ngờ nghiệp duyên

Ăn mặc ở bệnh “cái triền”

Sở thích gây tạo oan khiên trói mình!

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý… tình

Thấy nghe ngửi nếm…vô minh buộc vào

Âm thinh sắc tướng lao xao

Thơm ngon chấp thủ dạt dào đong đưa…

Bao đời kiếp, bao thích ưa

Vui buồn thương ghét móc mưa phong trần!

Tất cả đều tụ nơi thân

Thân này vô lượng quả nhân luân trầm

Tích lũy ngàn kiếp thậm thâm

Một khối bệnh khổ oái oăm biển đời!

2.

Lang thang khổ đế chơi vơi

Thân bệnh, trị bệnh gặp người thiện duyên

Lương y – nữ cư sĩ hiền

Mười năm hiện pháp cung tuyên vô hình

Một phương trị bệnh huyền linh

Nhịn ăn, giải độc… mà in như là

Ta về tìm lại chính ta

Tự mình soi chiếu hóa ra phũ phàng

3.

Một khối thân tướng mịn màng

Đầu mình xương thịt rỡ ràng tay chân

Thân ta xinh đẹp vô ngần

Mắt, tai, mũi, miệng… thanh tân kiếp người

Tướng đi, dáng đứng, nụ cười

Lời thanh tiếng dịu rạng ngời niềm vui

Thân ta là cả cuộc đời

Phước báu hạnh phúc mười mươi thâm tình

Bao đời kiếp...đẹp tươi xinh

Bao đời kiếp… mộng Lan Quỳnh long lanh

Nay nương thân trị bệnh mình

Nhịn ăn giải độc… quá trình hồi quang

Tự mình nhìn suốt ruột gan

Tim, thận, mật, phổi, đại tràng già non

Giải sổ độc tố ẩn tồn

Bám đeo ngũ tạng, mê hôn kiếp người!

Sáng trưa chiều tối nói cười

Ăn uống ngon dở, ngọt bùi hả hê!

Đói no, thức ngủ, khứ hề...

Lắng đọng đại tiểu bốn bề hò khoan...

4.

Tình tang tích tịch tình tang

Khi vào ưng ý rộn ràng nằm êm

Đến khi xuất sử tỵ hiềm

Nhớp nhơ, hôi thối, khó kềm gớm ghê!

Ầu ơ… bẩn thỉu, tái tê…

Cặn bã dinh dưỡng ủ ê ứ dồn…

Bao năm đeo kết sinh tồn

Bây giờ giải sổ… kinh hồn xiết bao?

Của mình đó; của ai đâu?

Mà ghê mà sợ… lắc đầu ớn tanh!

Uống ăn ấp ủ để dành

Ngờ đâu của nợ loanh quanh báo đời

Xưa nay báo ứng đất trời

Tự chiêu cảm, tự gọi mời… mà nên!

Việc người sáng, việc ta quên

Nhất nhất cẩn trọng khỏi phiền lụy sau

Dòng đời như giấc chiêm bao

Sanh già bệnh chết… qua mau khôn cùng!

Một đời tận tụy cúc cung

Một giờ bừng ngộ… có còn kịp chăng?

5.

Kiếp người như ánh sao băng

Thoáng qua chợt mất… như rằng mộng du!

Ngày ngày tiết chế điều nhu

Tự mình quán chiếu tư tu chính mình!

Sống là tích dưỡng tâm linh

“Thiểu dục tri túc thiện sinh thế trần”

(  Ít ham muốn, ít khổ tình về sau! )

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe

Samui – Thái Lan (2-10/11/2019)

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: