Sẻ chia
- Minh Hành
- | Thứ Bảy, 23:52 07-05-2016
- | Lượt xem: 6092
Sẻ chia vui kết nghiệp lành
Tức là ta đã để dành thiện duyên
Nói làm giữ dạ trong hiền
Thi ân giúp đỡ kết miền yên vui
Nghiệp đời tâm dạ rối bời
Lận đận trôi nổi, xây bồi kết duyên
Bởi vì tạo nghiệp chẳng hiền
Thân tâm gánh nặng não phiền bất an
Duyên đời lắm cảnh mơ màng
Bao giờ mới mở buộc ràng nhân sinh
Kết duyên tập sống quên mình
Sẻ chia, tương kết duyên tình không may
Lòng từ mở rộng thêm xây
Thi ân báo đáp ơn này bền trau
Cơ hàn có khác gì nhau
Quí ở nhơn nghĩa trước sau chung lòng
Nghĩa tình là những ước mong
Một con ngựa bịnh tâm hồn tương giao
Sẻ chia quí ở lòng trao
Chung tay góp sức cho nhau cơ hàn
Dẩu nghèo chẳng có cao sang
Sẻ chia đùm bọc tình làng bao năm
Tình người sưởi ấm cơ hàn
Chở che giá lạnh nồng nàn yêu thương
Quả đời hạnh phúc về nương
Cho hay chẳng nhỏ tạo đường yên vui
Sẻ chia luôn ở bên người
Đời vui có bạn nơi nơi yên bình.
Các bài viết liên quan
- Giấc chiêm bao kỳ diệu - Thứ Tư, 23:49 18-02-2015 - xem: 4127 lần
- Nơi ấy con về... - Thứ Bảy, 11:18 14-02-2015 - xem: 4359 lần
- Ẩm trà - Thứ Tư, 22:49 11-02-2015 - xem: 5911 lần
- Về bên biển - Thứ Hai, 12:43 09-02-2015 - xem: 4343 lần
- Bóng trăng - Thứ Năm, 08:52 05-02-2015 - xem: 3956 lần
- Thăm Bagan - Visit Bagan - Thứ Sáu, 12:56 23-01-2015 - xem: 3527 lần
- Tự tại - Chủ Nhật, 14:33 11-01-2015 - xem: 5828 lần
- Ngộ - Thứ Năm, 10:29 01-01-2015 - xem: 5914 lần
- Nhìn lại chính mình - Thứ Tư, 14:20 31-12-2014 - xem: 4687 lần
- Xin đừng - Thứ Bảy, 06:53 27-12-2014 - xem: 4972 lần
- Viếng Chùa Lân - Thứ Ba, 22:47 23-12-2014 - xem: 4658 lần
- Mắt tâm sáng mãi - Thứ Tư, 22:42 17-12-2014 - xem: 5172 lần