Thăm lại chiều nay
- Thường Huyễn
- | Thứ Bảy, 02:09 19-11-2016
- | Lượt xem: 2892
Chiều nay con trở lại,
Thăm nơi người yên nghỉ,
Đồi cỏ gió thầm thì,
Lòng đất nâu mộng mị.
Đến với nhau đời này,
Biết nhau vui lắm thay,
Quãng đời sao ngắn ngủi,
Nẻo về mãi trắng tay.
Mộ người yên chốn cũ,
Cạnh rẫy mía thuở nào,
Mía giờ vẫn xanh tốt,
Ngọt lịm cõi hư hao.
Đó đây thêm nhà cửa,
Đất rộng vẫn người thưa,
Núi Nghệ chưa thay sắc,
Lạc lõng giữa chiều mưa.
Vì vô minh khắc khoải,
Trở lại biết bao lâu?
Dòng sinh tử vô định,
Sẽ có ngày gặp nhau.
Vô thường nào hơn thế,
Mộng tỉnh lìa bến mê,
Đường luân hồi vạn nẻo,
Vẫn tỏ lối ta về.
Các bài viết liên quan
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 404 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 1357 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 3213 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 5560 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 5522 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 5461 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 5933 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 5146 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 5096 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 4956 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 4959 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 5680 lần