Thương về miền Trung
- Chân Nguyên
- | Chủ Nhật, 19:49 01-11-2020
- | Lượt xem: 9787
Hình ảnh chạy lũ của một gia đình ở Hải Lăng (Quảng Trị).
Ảnh của Trần Thế Phong tại triển lãm
Những chuyến xe chiều nay
Xuôi về miền Trung ấy,
Cơn mưa chưa dừng lại,
Tiếng khóc vẫn còn đây.
Gió ơi, thôi đừng lay!
Mái nhà không còn nóc,
Gió nghe chăng tiếng khóc,
Nỉ non tìm người thân.
Nước ơi, thôi đừng dâng!
Người không còn chỗ đứng,
Bao nhiêu năm gầy dựng,
Của cải giờ còn đâu.
Mưa ơi, hãy qua mau!
Đừng dồn thêm nước nữa,
Bé thơ khóc khát sữa,
Quờ quạng tìm mẹ yêu.
Bóng cha già liêu xiêu,
Đội mưa tìm con trẻ,
Bùn trôi vô tình thế!
Vùi lấp bao xác người.
Cả đất mẹ bùi ngùi,
Xót xa lòng nhân ái,
Giữa bão lũ thiên tai,
Tình người sao trân quý!
Từng viên thuốc, gói mì,…
Từng ve dầu, lọ muối,…
Chiếc bánh chưng mẹ gói,…
Gởi đến từ phương xa.
Ôi, tình người bao la!
Chung tay dù nhiều ít,
Gởi miền Trung ruột thịt,
An ủi nỗi đau này.
Mong người thân sum vầy…
Mong ngày mai nắng đẹp…
Vết thương sâu mau khép…
Đồng xanh phủ tiêu điều…
Hỡi miền Trung thân yêu!
Cả đất nước hướng về,
Ấp ôm và chia sẻ,
Mong người vững niềm tin.
Các bài viết liên quan
- Người về - Thứ Bảy, 21:47 01-11-2014 - xem: 4909 lần
- Cần Thơ - Thứ Sáu, 21:56 31-10-2014 - xem: 5094 lần
- Hạt mưa Thu - Thứ Năm, 21:51 30-10-2014 - xem: 12314 lần
- Tâm - Thứ Tư, 22:02 29-10-2014 - xem: 7096 lần
- Hoàng hôn - Thứ Tư, 21:47 29-10-2014 - xem: 6816 lần
- Quay về bờ giác - Thứ Hai, 21:54 27-10-2014 - xem: 7278 lần
- Sinh nhật - Thứ Sáu, 21:47 24-10-2014 - xem: 5964 lần
- Từ bi tâm - Thứ Năm, 22:09 23-10-2014 - xem: 6890 lần
- Búp sen non - Thứ Tư, 21:50 22-10-2014 - xem: 3478 lần
- Nhẫn - Thứ Hai, 21:47 20-10-2014 - xem: 18265 lần
- Khúc ca vô thường - Chủ Nhật, 21:52 19-10-2014 - xem: 5593 lần
- Vượt thoát - Thứ Sáu, 21:50 10-10-2014 - xem: 6113 lần




