Trời mưa
- Giác Minh Túc
- | Thứ Ba, 14:31 26-07-2016
- | Lượt xem: 4818
Lâm râm trời cứ mưa dầm
Làm cho tất cả ướt đầm cả thân
Tuy là có chút cơn sân
Trách sao trời lại mưa dầm thế ni
Làm cho tất cả đường đi
Làm cho tất cả những gì chung quanh
Trở nên ướt sạch sành sanh
Đường đi lầy lội đã đành cộng thêm
Cảnh vật trở nên lặng êm
Đường đời tấp nập cũng êm phần nào
Vậy mưa cũng tốt chứ sao
Làm dịu cơn nắng hồi nào oái ăm
Ví như mưa pháp xa xăm
Cũng đủ làm mát những người sân si
Những cơn mưa pháp nhu bì
Dập tắt ngọn lửa sân si bao đời
Hôm nay thân thể thảnh thơi
Cũng nhờ có được những lời nhắc khuyên
Vậy nên ta gắng tu thiền
Giữ cho tâm trí được yên tinh thần
Chẳng còn một mảy bụi trần
Tức thì chơn tánh lần lần sáng ra
Bây giờ ta mới vào nhà
Ngôi nhà chánh pháp tức là Phật tiên
Cũng như mưa gió triền miên
Làm cho tất cả bụi liền hết ngay
Ví như mưa cả một ngày
Ngoài đường cũng vắng trong nhà cũng yên
Thân tâm nội ngoại đều yên
Tức thì cửa Đạo cũng liền mở ra.
Các bài viết liên quan
- Vũ trụ tâm linh - Thứ Sáu, 00:15 26-08-2016 - xem: 5773 lần
- Lá và hoa - Thứ Ba, 00:51 23-08-2016 - xem: 4940 lần
- Sống để yêu thương - Thứ Sáu, 23:14 19-08-2016 - xem: 9383 lần
- Tấm lòng một người mẹ - Chủ Nhật, 12:14 14-08-2016 - xem: 4599 lần
- Nỗi đau trong cõi vô thường - Thứ Bảy, 06:31 13-08-2016 - xem: 6776 lần
- Những ngày tu tập - Thứ Năm, 01:38 04-08-2016 - xem: 4280 lần
- Trời mưa - Thứ Ba, 14:31 26-07-2016 - xem: 4818 lần
- Đời Khất sĩ - Thứ Năm, 07:43 21-07-2016 - xem: 3530 lần
- Đừng đánh mất mình - Thứ Bảy, 02:30 16-07-2016 - xem: 5661 lần
- Đáp bức thơ đẫm lệ - Thứ Ba, 22:51 12-07-2016 - xem: 5077 lần
- Hai nẻo đường - Thứ Bảy, 00:34 09-07-2016 - xem: 5016 lần
- Đời giải thoát - Thứ Tư, 22:51 06-07-2016 - xem: 3415 lần