Kinh ví dụ khúc gỗ - phổ thơ
- NS. Minh Liên
- | Thứ Ba, 00:16 03-11-2015
- | Lượt xem: 1858
Một hôm đức Phật dạy rằng,
Tỳ-kheo các vị đến gần ngó trông.
Đây này khúc gỗ trôi sông,
Vướng vào tám chỗ nên không xuôi dòng.
Bờ gần dính mắc sáu căn,
Bờ xa đắm nhiễm sáu trần ôi thôi.
Nhận chìm xuống nước đây rồi,
Kẹt trong tham ái muôn đời khổ đau.
Dạt lên tiểu đảo đồi cao,
Từ kiêu tự phụ phải nao nao lòng.
Nhận chìm xoáy nước xoay vần,
Hưởng năm dục lạc có phần đắm say.
Người đời vớt vội lên mau,
Sống hòa thế tục làm sao tu hành.
Phi nhân nhặt lấy thật nhanh,
Xuất gia tu học muốn sanh cõi trời.
Bên ngoài hình tướng khác đời,
Bên trong mục nát rã rời khổ thay.
Phật rằng Tỳ-kheo hãy mau,
Thực hành Bát chánh từ đây an nhàn.
Xa lìa tám nạn thế gian,
Sống đời giải thoát NIẾT BÀN tại đây.
Các bài viết liên quan
- Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ - Thứ Sáu, 22:15 13-09-2013 - xem: 2307 lần
- Thi hóa Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây - Thứ Tư, 22:32 07-08-2013 - xem: 2941 lần
- Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ - Thứ Ba, 14:26 25-06-2013 - xem: 2819 lần
- Kệ Giới thi hóa - Chủ Nhật, 03:22 12-05-2013 - xem: 2248 lần
- Phật ngôn phổ thơ - Thứ Năm, 15:50 09-05-2013 - xem: 2507 lần
- Chơn Lý "Bát Chánh Đạo" phổ thơ - Chủ Nhật, 23:30 05-05-2013 - xem: 3228 lần
- Phẩm chăn trâu - Thứ Sáu, 02:42 05-04-2013 - xem: 3302 lần
- Phật ngôn - Thứ Tư, 15:57 20-02-2013 - xem: 2291 lần
- Kinh Sa Môn Quả - Thứ Bảy, 13:05 26-01-2013 - xem: 4739 lần
- Thi hóa Chơn Lý "Tánh Thủy" - Thứ Sáu, 16:31 30-11-2012 - xem: 2704 lần
- Bổn hoài tu sĩ - Thứ Hai, 14:57 19-11-2012 - xem: 3124 lần
- Cầu nguyện hòa bình - Thứ Sáu, 14:54 28-09-2012 - xem: 3630 lần