Bến đời
- Nguyễn văn Tài
- | Thứ Hai, 19:52 24-08-2020
- | Lượt xem: 8088
Thu tĩnh lặng nhẹ nhàng hơi thở
Lá thương cành chẳng nỡ lìa xa
Dải mây níu cảnh chiều tà
Nghiêng mành liễu rủ hằng nga vén mùng
In dáng ngọc trải cùng non nước
Ta khẽ khàng nhịp bước vào thu
Thoảng nghe một tiếng chim gù
Mà hoang hoải nhớ lời du mặn mà
Đây nghĩa mẹ bao la trời bể
Núi vợi vời như thể tình cha
Cánh cò bay lả bay la
Sắc xuân gửi lại tóc bà điểm sương
Đi vạn nẻo trăm đường luôn nhớ
Quê hương mình gắn ở trong tim
Dù cho bảy nổi ba chìm
Cao sang mấy độ thì chim vẫn về
Cha mẹ dẫu chân quê bùn lấm
Chữ sinh thành khắc đậm nào phai
Kể như huệ búp liên đài
Thảo thơm đón đợi ánh mai rực hồng
Vu lan đến cài bông màu đỏ
Thì con còn chốn đỗ thuyền neo
Đừng chê cha khó mẹ nghèo
Trắng hoa trên ngực gieo neo bến đời.
Các bài viết liên quan
- Vu lan PL.2561 - DL.2017 - Thứ Bảy, 12:27 02-09-2017 - xem: 2945 lần
- Vu Lan nhớ nghĩa sinh thành - Thứ Hai, 00:26 28-08-2017 - xem: 3777 lần
- Sương khuya nhớ mẹ - Thứ Năm, 13:09 24-08-2017 - xem: 3524 lần
- Viết về mẹ - Thứ Tư, 07:23 16-08-2017 - xem: 4710 lần
- Hoài niệm thâm ân - Thứ Năm, 05:31 03-08-2017 - xem: 4051 lần
- Nhớ ơn sinh dưỡng - Thứ Tư, 04:03 02-08-2017 - xem: 1545 lần
- Cảm xúc về mẹ - Thứ Tư, 01:42 23-08-2017 - xem: 5494 lần
- Mẹ gởi cho con - Thứ Ba, 01:36 22-08-2017 - xem: 3538 lần
- Dấu chân bé nhỏ của mẹ - Thứ Tư, 06:50 26-07-2017 - xem: 5297 lần
- Hạnh phúc khi con có mẹ - Thứ Ba, 06:43 25-07-2017 - xem: 3344 lần
- Tuổi mười hai - Thứ Bảy, 01:20 01-10-2016 - xem: 4495 lần
- Chốn quê nhà - Thứ Sáu, 01:04 30-09-2016 - xem: 5673 lần