Bến giác
- Thường Huyễn
- | Thứ Năm, 02:00 22-12-2016
- | Lượt xem: 22723
Cầu qua bờ giác còn đây,
Sông Liên nước đổ đêm ngày còn đâu ?
Nắng mưa bãi cát trắng màu,
Thương hoài chiếc bát xưa sau ngược dòng !
Tượng Đầu ơi, có còn không?
Chuyện xưa lưu mãi mênh mông đất trời !
Về đây thương kính đầy vơi,
Tiếc cho con đã một thời đi hoang !
Cội Bồ-đề da mồi loang,
Kim Cang toà quý vết son vĩnh hằng.
Rêu phong tường tháp bao năm,
Vẫn uy nghiêm dẫu thăng trầm nhân duyên.
Quan san nghiệp chướng triền miên,
Con về dẫu muộn vẫn yên ấm lòng.
Về đây cho thoả ước mong,
Sông mê bao thuở đã trong lại rồi.
Dù rằng bến Giác ngàn khơi,
Trong con có Phật đời đời sao quên.
Đêm nay thức trọn bình yên,
Cha truyền hơi ấm, não phiền còn đâu.
Thở trong ánh sáng nhiệm mầu,
Bên bờ Giác ngạn hồi đầu chân tâm.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 774 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 1455 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 5081 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 2043 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 2772 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 6931 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 7256 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 8637 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 7877 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 9518 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 7428 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 7121 lần