Bụi đời
- Tiểu Khuê
- | Thứ Tư, 21:55 18-12-2013
- | Lượt xem: 7682
Ngày từng ngày lang thang,
Khắp vỉa hè góc phố,
Một mảnh đời loang lổ,
Chìm mãi trong màn đêm.
Ôi đôi mắt hom hem,
Đói ăn và mất ngủ,
Gầm cầu không che đủ,
Tấm thân gầy đêm mưa.
Tại sao ta đau khổ,
Giữa loài người giàu sang?
Tại sao ta cơ hàn,
Khi loài người hạnh phúc?
Vì sao ta tủi nhục,
Giữa trần thế vinh hoa?
Sao ta nhiều âu lo,
Khi thế gian trẩy hội?
Cha của ta ở đâu?
Mẹ của ta ở đâu?
Nỡ để ta khổ sầu?
Đời ta đi về đâu?
Ôi ngày ngỡ đêm thâu,
Những bóng tối gục đầu,
Còn chăng tình đồng loại?
Xin loài người thương nhau!
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 2711 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 4611 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 16651 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 5992 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 5400 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 12157 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 11154 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 12599 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 11840 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 16909 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 11216 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 10871 lần



