Bụi phù du
- Thường Như
- | Thứ Tư, 11:50 17-07-2013
- | Lượt xem: 5509
Thổi lớp bụi phù du vào cuộc mộng
Bụi chất đầy qua mấy tầng không
Lấy bụi ấy nắn trò chơi hư huyễn
Màu nhân gian tô xanh đỏ tía hồng
Thả lớp bụi theo dòng trôi xanh thẳm
Bụi hòa tan theo sóng nước khôn lường
Trò cút bắt đâu dành cho trẻ nhỏ
Nghiệm trần đời bụi hóa tơ vương
Kìa nước non, mây núi mấy dặm trường
Lưu dấu lại tình sơn khê vướng lệ
Thân ai trải giữa muôn trùng dâu bể
Thành bụi tro lớp lớp chốn xa về…
Tung bụi cát vào hư không tái thế
Xuất một phen ứng hiện kiếp mê trần
Gieo tình thương trên hoa cỏ phù vân
Bụi oan trái kết bi tâm độ tận
Phiêu du khắp một vòng về cố quận
Chợt nhận ra bụi hóa hiện vô ngần
Tánh thường trụ vị thường an trụ
Bụi phù du khắp khắp chốn thường chân.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1421 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 2791 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 7837 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3250 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 3557 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 9097 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 8693 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 9996 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 9531 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 13422 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 8838 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 8588 lần



