Cảnh tỉnh
- Tịnh Hân
- | Thứ Năm, 21:57 21-08-2014
- | Lượt xem: 7505
Vì đắm tình danh phải luỵ đời,
Tu hành hãy bỏ hết người ơi.
Vung gươm trí tuệ lìa si ái,
Giải thoát ngục tù sống thảnh thơi.
Tình tiền danh lợi buộc ràng ta,
Mê đắm chìm trong biển ái hà.
Tự trói đời mình trong biển khổ,
Mơ màng chẳng biết nẻo nào ra.
Một chút duyên xưa được kiếp người,
Rùa mù vọng nổi đó ai ơi.
Hãy trân trọng nhé đừng mê nữa,
Một phút vô minh uổng một đời.
Có Thầy, có Phật, có Tăng thân,
Được sống cùng nhau chớ ngại ngần.
Kiết hạ An cư lời Phật dạy,
Tam vô lậu học mãi chuyên cần.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1893 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 3587 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 9804 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3951 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 4530 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 10443 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 9345 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 10882 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 10452 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 14591 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 9435 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 9628 lần



