Chùm thơ mùa Vu lan 2017 - P.1
- Nhiều tác giả
- | Thứ Năm, 05:22 07-09-2017
- | Lượt xem: 2107
Tác giả thứ 01: Dương Minh
MẸ...!
Con lại muốn được trở về bên Mẹ
Nắm tay gầy nứt nẻ những gờ nhăn
Bởi gió mưa cứa đậm những vệt hằn
Của một kiếp đầy mưa săn khó nhọc.
Con ngồi mãi, nhìn bụi vương trên tóc
Nhuộm phai dần làn suối ngọc huyền nhung
Nghẹn ngào chi mà lệ ngấn chập chùng
Lâu nay đã vô tình chưa kịp thấy.
Bỗng con hiểu một thời gương mặt ấy
Cũng rạng ngời vẻ đẹp vượt phấn son
Nhưng tảo tần cuộc sống bởi đàn con
Khuôn ngà bỗng mất đi màu tươi trẻ.
Con khờ ước được trở về bên Mẹ
Chải mái đầu lấm tấm tựa màu sương
Rửa bàn chân bỏng rát bởi bụi đường
Để an ủi tuổi xế chiều Mẹ nhé.
Để nũng nịu như thời còn thơ bé
Để cùng người chia sẻ cảnh neo đơn
Lấy nguồn vui và xóa những tủi hờn
Dưới chòi lá từ giờ không xa nữa.
Những gian khó Mẹ cùng con chia nửa
Gom ngọt bùi đặt ở giữa nhân lên
Khi bão giông hay cả lúc mưa rền
Con muốn được ở bên người vậy đó.
…………………………………
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khổ
Để Mẹ đừng... lệ đổ bởi buồn lo…!
Tác giả thứ 02: Phạm Thương
ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN
Chuyện tích ngàn năm rộng rãi truyền
Tâm người Đại Hiếu Mục-kiền-liên
Ngày luôn thỉnh lễ bên chư Phật
Tối mãi cầu kinh trước tọa thiền
Nghiệt chướng trừ căn lìa nghiệp cảnh
Mê đồ thoát kiếp triệt nhân duyên
Thâm ân dưỡng dục lòng xin trả
Độ thế siêu sinh cứu Cửu huyền...
ƠN MẸ
Vì con sống tảo tần
Khó nhọc quản gì thân
Dẫu giữa hôm nghèo khổ
Rồi trong buổi túng bần
Kiên cường đâu nhụt trí
Dũng cảm chẳng chùn chân
Biển rộng chưa bì nổi
Ơn người khó thể cân.
Tác giả thứ 03: Liễu Ngộ
ƠN MẸ
GỒNG VAI GÁNH MỌI NẺO ĐỜI
TIỄN ĐÀN CON NHỎ VƯỢT KHƠI TRƯỞNG THÀNH
GỒNG gian khó khởi nguồn dũng mãnh
VAI chở đầy đức hạnh vàng son
GÁNH muôn vất vả sống còn
MỌI đường xuôi ngược trèo non đến cùng
NẺO ngàn trượng thủy chung bốn bể
ĐỜI sẻ chia nuốt lệ ngăn dòng
TIỄN dìu lớp trẻ chờ mong
ĐÀN ngân hạnh phúc đẹp lòng nghĩa sâu
CON đường rộng tình thương sâu lắng
NHỎ giọt tình vun tặng ngàn bông
VƯỢT bao ghềnh thác tuổi hồng
KHƠI luồng rung cảm núi sông vẹn hòa
TRƯỞNG phát triển vườn hoa rực sáng
THÀNH xuân hồng ánh rạng khắp nơi
GỒNG VAI GÁNH MỌI NẺO ĐỜI
TIỄN ĐÀN CON NHỎ VƯỢT KHƠI TRƯỞNG THÀNH.
Tác giả thứ 04: Hoàng Như Nguyệt
LỜI CON MUỐN NÓI
Đối với trẻ tháng năm dài đăng đẳng
Trong lòng con tha thiết một ân tình
Mẹ sáng ngời chẳng khác ánh bình minh
Ngọn lửa đỏ gieo vào trong tâm trí.
Tựa ngọn đuốc sáng ngời Chân Thiện Mỹ
Dắt con đi từng bước thật vững vàng
Đó chính là người Mẹ Bảo Minh Trang
Trẻ kính cẩn ghi vài lời tâm sự.
Cũng có lúc tình yêu thương khó giữ
Muốn thốt lời mà nào biết được không
Vì vườn thơ Người vất vả vun trồng
Xin được gởi lời chân thành cảm phục.
Tác giả thứ 05: Linh Nguyễn
NOI GƯƠNG BỒ TÁT
Công sinh dưỡng một đời nên huệ nhãn
Đã cho con được vóc dáng hình hài
Dẫn con đường mở ngõ đến tương lai
Vì trẻ dại đâu quản nài vất vả.
Trẻ tập bước Mẹ Cha luôn sợ ngã
Suốt cuộc đời làm tất cả vì con
Nào thuốc than nên xác Mẹ héo mòn
Cha còm cõi bởi lối mòn xuôi ngược.
Ơn trời biển chẳng thước dùng đo được
Mong trẻ thơ đừng lỡ bước hoang đàng
Để Mẹ già nặng tâm trạng ngổn ngang
Rồi lệ mặn chảy đôi hàng buồn bã.
Tình của Mẹ bút mực nào để tả
Nghĩa Cha hiền vất vả mãi không ngơi
Dạy chúng con cuộc sống khéo trau lời
Ân đức ấy trẻ một đời ghi tạc.
Cầu Phật Tổ mai này Cha Mẹ thác
Được quy hồi và cỡi hạc về Tây
Cõi Tây phương phúc huệ hưởng đủ đầy
Sống tự tại trong niềm vui vĩnh cửu.
Liên tòa tọa an nhàn bên đạo hữu
Chốn dương trần con cài đoá hồng nhung
Mãi noi gương hiếu hạnh quyết không chùng
Hầu đáp tạ ơn sanh thành dưỡng dục.
Các bài viết liên quan
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 16 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 1327 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 4210 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 4042 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 4062 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 3991 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 3860 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 3740 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 3509 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 3631 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 4016 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 4530 lần