Chuyên cần
- Minh Hành
- | Thứ Hai, 22:58 28-03-2016
- | Lượt xem: 6364
(Mến tặng chúng tiểu)
Chuông chùa báo thức một hồi
Chúng tiểu người thức người thời mỏi thân
Hồi chuông thúc giục lại gần
Mà sao có kẻ bần thần buồn ôi
Ngủ thêm một chút nữa thôi
Đã quen con mắt biếng lười ngày qua
Sư phụ dạy tinh tấn mà
Bây giờ chẳng nhớ, hiện ra biếng lười
Bao ngày chẳng tập tâm thôi
Lúc quên lúc nhớ những lời Thâỳ khuyên
Quả đời nghiệp chướng liên miên
Bởi quên cảnh tỉnh tâm miền siêng năng
Nghiệp chướng trói buộc não phiền
Nơi đây quả khổ đâu liền tỉnh ngay
Ai mà tâm ý vụng xây
Ô hay uổng kiếp thân này mẹ cha
Thời gian chớ để luống qua
Làm sao thoát được nghiệp tà bên thân
Xét suy tủi hổ vô ngần
Cần chuyên tinh tấn tạo phần phước duyên.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1656 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 3354 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 8822 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3684 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 4239 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 9957 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 9082 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 10553 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 10017 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 14157 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 9121 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 9285 lần



