Con về với Phật
- Như Liên
- | Thứ Tư, 10:10 22-01-2020
- | Lượt xem: 3466
Con về với Phật, một chiều.
Hoa râm mái tóc, đời nhiều long đong.
Gió mưa gội rửa bụi trần.
Tâm con một thuở xoay vần nỗi đau.
Đường xưa mờ mịt nẻo về.
Trăng xưa, mây khuất, bộn bề tư lương.
Con về với Phật, một chiều.
Những lời Phật dạy, những điều nghĩa nhân.
Lòng từ thấm đẫm kinh văn.
Nỗi đau nhân thế, vơi dần tháng năm.
Thâm sâu Pháp bảo nhiệm mầu.
Nguyện thông Pháp học, nguyện trau Pháp hành.
Con về với Phật, một chiều.
Ngôi già lam ấy, bao điều thân thương.
Duyên xưa – gặp lại ân Sư.
Dây xưa gắn kết, chơn như hiền hòa.
Dắt con từng bước qua Mê
Lời Sư khai ngộ, con về bờ vui.
Con về với Phật, một chiều.
Tạ ơn tri ngộ, tạ nhiều hạnh duyên.
Chuông chiều gõ nhịp âm vang.
Lời kinh con đọc, mênh mang trong lòng.
Chắp tay, con biết nguyện cầu.
Búp sen dâng tặng, cúi đầu tri ân !
Tháng 11 năm Kỷ Hợi.
Các bài viết liên quan
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 498 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 3647 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 3372 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 3489 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 3529 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 3384 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 3172 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 3056 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 3249 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 3318 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 3964 lần
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 4398 lần