Đêm trừ tịch
- Thường Như
- | Chủ Nhật, 10:07 07-02-2016
- | Lượt xem: 7002
Kính dâng ...
Đêm trừ tịch nguyện xưa chừ trở lại
Giữa mê luân hé nở một hình hài
Là sương, là khói, là hồn hoa tinh túy
Giữa tình thương, giữa khoảnh khắc Hoàng Mai...
Đêm trừ tịch, chừ tối tăm mù mịt
Xé nỗi đau cho cùng tận nỗi thương đau
Để thức tỉnh, ừ... vô thường là vậy
Để mặt mày xưa hóa hiện giữa kinh cầu.
Đêm trừ tịch hài nhi vừa chợt tỉnh
Tiếng khóc ngàn xưa xé toạc cả cõi hồng hoang
Rũ bỏ trần lao... muôn ngàn lớp xóng xao lắng dịu
Khoảnh khắc chuyển khai cuộc thế huy hoàng.
Đêm trừ tịch, chừ tin vui chờ đợi...
Ngọn đèn xưa loang loáng bỗng hồi sinh
Gióng âm ba Chánh pháp cuộc đăng trình
Nguyện tự độ... bình minh... xuân vẫy gọi...
Xuân 2016
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1588 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 3296 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 8583 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3614 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 4122 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 9837 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 9006 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 10455 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 9880 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 14069 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 9070 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 9207 lần



