Đi giữa dòng đời
- Nguyên Thoại
- | Thứ Tư, 02:15 02-08-2017
- | Lượt xem: 2181
Chiều vàng nắng lại nở hoa
Dòng sông lờ lững con đò ngược xuôi
Thủy triều năm tháng nổi trôi
Trăng tròn rồi khuyết, có rồi lại không
Nhân sanh trong cõi hồng trần
Nợ duyên chuyền níu, gió giông tai nàn
Đường đời vạn nẻo gian nan
Được thua, còn mất như làn khói bay
Vinh hoa, tủi nhục liền tay
Bao phen lăn lóc đong đầy phong sương
Tuồng đời muôn mặt khó lường
Chiếc thân cát bụi, tuần huờn chuyển xoay
Làm sao trọn nghĩa sâu dày
Để không lãng phí chuỗi ngày thanh xuân
Mong sao đền đáp tứ ân
Kính trên nhường dưới giải phân chu toàn
Gương hạnh lưu dấu cháu con
Chung tay góp sức quê hương yên bình
Xả ly tậ đố, tỵ hiềm
Nêu cao lý tưởng vẹn tuyền trước sau
Dòng đời xuôi ngược lao đao
Giữ lòng trinh bạch bắt cầu thiện duyên
Dù cho cuộc thế đảo điên
Bước chân lữ thứ thơm nguyền thuần lương.
Tuy Hòa, cuối đông Bính Thân PL.2560
Các bài viết liên quan
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 522 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 3660 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 3375 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 3496 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 3533 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 3400 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 3181 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 3073 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 3259 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 3324 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 3983 lần
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 4401 lần