Đò xưa
- Minh Hành
- | Thứ Ba, 01:56 01-03-2016
- | Lượt xem: 2100
(Tặng Người lái đò đưa sông)
Bao người qua lại dòng sông
Có bao giờ nhớ đò sang bên này
Con đò vẫn vậy xưa nay
Vững tay chèo lái bao ngày khách qua
Từ sáng sớm đến chiều tà
Mồ hôi ướt đẫm dáng ngà nghiêng nghiêng
Người qua kẻ lại bao phen
Vẫn con đò ấy xuôi miền khắp nơi
Lúc thuận chiều. lúc chơi vơi
Gặp cơn sóng dữ tơi bời thuyền nan
Lúc gió giật thật kinh hoàng
Vững tay chèo lái an toàn sang sông
Người lái đò chẳng quản công
Người lái đò những ước mong thanh bình
Người lái đò vẫn đinh ninh
Người lái đò nhiều niềm tin trao đời
Mong rằng khách lạ sang rồi
Niềm tin cuộc sống bao thời gắn công
Cuộc sống đượm thắm ước mong
Có bao giờ thiếu tấm lòng đưa sông…!
Các bài viết liên quan
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 55 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 1346 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 4230 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 4060 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 4066 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 4004 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 3869 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 3751 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 3513 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 3646 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 4037 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 4559 lần