Du hành vũ trụ
- Liên Anh sưu tầm
- | Thứ Hai, 15:13 22-07-2013
- | Lượt xem: 4890
Chiều nay trên chiếc bồ đoàn
Có Ni nho nhỏ không còn nghiêm trang
Cái đầu gục gặc ngoẻo sang...
Dường như cô đã cho thoàn ra khơi
Lâng lâng thần thức dạo chơi
Du hành vũ trụ, rớt nơi Ta-bà
Giựt mình nhạc pháp ngân nga…
Thành tâm sám lỗi con đà đi hoang
Lạc vào hang quỷ miên man
Bây giờ sực tỉnh bàng hoàng bơ vơ
Kíp nhanh chân, chớ thẩn thờ!
Phút giây sơ hở mấy giờ ăn năn
Từ đây hãy dứt lăng xăng
Chú tâm tỉnh giác, dự hàng Nhập Lưu.
(Nếu ai biết Tác giả, xin hoan hỷ thông báo cho ban biên tập giúp)
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1423 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 2796 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 7849 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3252 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 3563 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 9106 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 8695 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 10000 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 9534 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 13425 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 8842 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 8596 lần



