Hành trình diệu viễn
- Bảo Minh Trang
- | Thứ Tư, 00:50 02-03-2016
- | Lượt xem: 5260
Niềm tin dưỡng chí
Cuộc sống phô hương
Giữ tán Chân Như rực thắm
Chăm cây Bát Nhã tươi hường
Trừ tiêu mầm siễm khúc kiêu căng, vui hạnh phúc ngăn lời hiểm ác,
Triệt phá cội ưu phiền nhiễu loạn, hưởng thanh nhàn đến cảnh an khương.
Dây trói buộc không còn buộc trói
Giản trạch chánh tà kiểm chứng đúng sai
Nuôi nết vững bừng lên lòng quả cảm
Nợ chằng đeo hết hẳn đeo chằng
Hoằng dương thiện mỹ thi hành nhanh lẹ
Đúc tim hồng ủ ngọt nét chân phương.
Hành trình bất tận
Pháp giới vô thường
Để kiếp đong đầy áo não
Nên tình chở nặng sầu thương
Khắc khoải ở chốn trần gian, tàn dư mãi chất
Mênh mang trong vòng thế tục, cảm xúc hoài vương
Trông vạn lý gian nan diệu viễn
Mây choàng gió thổi cổ nghẹn mình run
Bi trùm phủ khung trời tĩnh mịch.
Lạc Tam đồ khốn khổ triền miên
Mắt ngóng người đi hoa tàn lá rụng
Thảm giăng tràn cõi dạ hoang lương.
Trầm tư cứ quyện
Hỗn độn khôn lường.
Đẩy nghiệp ghen hờn dậy sóng
Làm mê giận dỗi che đường.
Luống lãng phí thời gian học tập, chân thấp thỏm vào nơi hoảng sợ
Lại tiêu hao nội lực tu trì, trí cồn cào mất chỗ dựa nương.
Lạc lõng, chơi vơi, đìu hiu, quạnh quẽ
Ngóng tương lai đạo lộ mịt mờ
Ngày tháng mệt đắm chìm giấc đoản
Âm thầm, trống trải, hụt hẫng, bơ vơ
Dõi dĩ vãng tinh thần bối rối
Phút giờ trôi bỏ phí năm trường.
Ngộ chưa thấu triệt
Hiểu chẳng am tường
Mới bám chặt căn trần huyễn ảo
Rồi rời xa bản thể kiên cường.
Dao tham chửa cắt mà đau, thợ tạo hóa tô hình vân cẩu
Bếp lợi nào đun cũng nóng, khuôn càn khôn nhử ánh triêu dương.
Ngơ ngác nỗi phù hoa lấp lửng
Hồi quang phản chiếu, trực chỉ căn nguyên
Khai sáng thức trồng hoa khiết tịnh.
Ngẩn ngơ đời giả tạm xôn xao
Hướng nội thanh trừng truy tầm thực tướng
Nguyện bồi thân luyện tánh chân thường.
Niềm tin dưỡng chí
Cuộc sống phô hương
Giữ tán Chân Như rực thắm
Chăm cây Bát Nhã tươi hường
Trừ tiêu mầm siễm khúc kiêu căng, vui hạnh phúc ngăn lời hiểm ác,
Triệt phá cội ưu phiền nhiễu loạn, hưởng thanh nhàn đến cảnh an khương.
Dây trói buộc không còn buộc trói
Giản trạch chánh tà kiểm chứng đúng sai
Nuôi nết vững bừng lên lòng quả cảm
Nợ chằng đeo hết hẳn đeo chằng
Hoằng dương thiện mỹ thi hành nhanh lẹ
Đúc tim hồng ủ ngọt nét chân phương.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1426 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 2809 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 7870 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3260 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 3578 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 9123 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 8699 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 10019 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 9550 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 13440 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 8845 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 8611 lần



