Hoàng hôn
- Tịnh Hậu
- | Thứ Tư, 21:47 29-10-2014
- | Lượt xem: 3628
Ánh sáng phơi bày những đoá hoa,
Rồi mau héo rũ để phai nhoà.
Đời không xót dạ dầm mưa nắng,
Lạnh lẽo vô thường chịu đấm xoa.
Hoa cũng là con, nhuỵ cũng con,
Hồn hoa còn đó, sắc không còn.
Hồn bay trong gió và trong nắng,
Nói với hoa rằng vẫn sắc son.
Ánh sáng thiêng liêng đắp luỹ thành,
Nêu nguồn Phật ngữ ý cao thanh.
Đem trao hạnh phúc cho nhân loại,
Bát-nhã hương đưa nét thiện lành.
Ánh nắng hoàng hôn sáng diệu huyền,
Như là ngọn lửa kết nhân duyên.
Trao cho vạn loại niềm tin mới,
Toả sáng thiên thu Chánh pháp truyền.
Bỏ hết đi rồi nợ thế gian,
Mừng thay mọi chốn pháp âm tràn.
Không còn tăm tối trong vô định,
Bởi gốc Chân Như đã vững tàng.
Các bài viết liên quan
- Đất thiêng một thuở...bây giờ...! - Chủ Nhật, 21:36 08-03-2020 - xem: 4357 lần
- Ngày Tổ đi xa - Thứ Sáu, 10:44 28-02-2020 - xem: 4864 lần
- Sương khói hương rơi - Chủ Nhật, 16:04 16-02-2020 - xem: 5251 lần
- Thiên tuế ngàn năm - Thứ Tư, 16:47 22-01-2020 - xem: 4235 lần
- Con về với Phật - Thứ Tư, 10:10 22-01-2020 - xem: 4290 lần
- Thuyền không trăng vàng - Thứ Sáu, 16:27 10-01-2020 - xem: 3281 lần
- Nhân quả tự thân - Thứ Năm, 11:03 14-11-2019 - xem: 5125 lần
- Chiếu soi trừng quán - Thứ Năm, 11:01 14-11-2019 - xem: 4826 lần
- Ân sư - Thứ Tư, 07:33 02-10-2019 - xem: 4271 lần
- Một đóa sen thiêng... - Thứ Tư, 07:20 02-10-2019 - xem: 3949 lần
- Xác thân vô thường, khuyên người gắng chí - Thứ Hai, 07:29 22-07-2019 - xem: 4296 lần
- Phật duyên - Thứ Tư, 09:44 17-07-2019 - xem: 3753 lần