Học trò
- Quang Toàn Thành Anh
- | Chủ Nhật, 09:51 07-01-2018
- | Lượt xem: 7586

Học trò đệ tử ngày nay
Không như ngày trước mang hoài bão cao
Làm sai bị quở thì đau !
Tâm không định tĩnh lại nao tủi phần!
Ngày xưa vì pháp quên thân
Ngày nay khó dễ vài lần bỏ đi
Ngày nay vật chất khôn bì
Thế là lập cốc kéo đi muôn người
Tâm không hối cải đành rồi
Còn so còn tính đắp bồi kể công
Thấy người phước đặng gieo trồng
Chu du đây đó cũng mong được cùng
Người đi tựa cối xoay vòng
Người không rảnh rỗi chớ hòng thích nghi
Thôi thà chớ nghĩ điều chi
Quay về chánh niệm tu trì công phu.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1426 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 2804 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 7863 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3258 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 3573 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 9121 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 8698 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 10013 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 9545 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 13437 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 8844 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 8607 lần



