Làm Khất sĩ
- Tường Vân
- | Thứ Tư, 20:48 14-10-2015
- | Lượt xem: 3677
Làm khất sĩ là vô cùng tuyệt diệu
Sống cuộc đời thật thú vị vô cùng
Khất là xin tất cả mọi sự chung
Sĩ là học với những điều thiện mỹ
Vì xin học không bao giờ ích kỷ
Xin rồi cho những ý đẹp lời hay
Trong cõi đời tương đối có trả vay
Học rồi dạy những điều mình có thể
Hãy học hỏi giữa hồng trần dâu bể
Thế nhân ơi, cuộc sống đẹp tuyệt vời!
Dù tình người có lúc cũng đầy vơi
Nên thông cảm cho những gì chướng ngại
Người háo thắng rất dễ dàng thất bại
Người ham danh sẽ đau khổ dài dài
Người sân si đâu hiểu rõ đúng sai
Người bảo thủ luôn chấp ta kiên cố
Không tham muốn đâu có gì phải khổ
Không giận hờn lòng thanh thản mọi thời
Không hận thù sẽ tự tại khắp nơi
Không trói buộc khỏi phải cầu giải thoát
Người chân chánh không bao giờ nịnh hót
Sống bình thường đạm bạc đủ qua ngày
Pháp nhiệm mầu lời Phật đã chỉ bày
Đem ứng dụng cho cuộc đời tươi mát
Làm Khất sĩ không bao giờ khao khát
Vì cơm thiền sữa pháp quá đủ đầy
Ai muốn vui xin mời đến nơi đây
Vào của đạo học làm người Khất sĩ.
Các bài viết liên quan
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 496 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 3645 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 3368 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 3480 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 3522 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 3382 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 3171 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 3056 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 3246 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 3315 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 3963 lần
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 4387 lần