Ly xả bốn tướng tinh tấn tu hành
- Trần Quê Hương
- | Thứ Sáu, 14:20 01-02-2019
- | Lượt xem: 4025
Phật rằng: Ngũ uẩn giai không
Sắc thân tứ đại trong vòng tử sanh
Từ vô lượng kiếp xoay quanh
Luân hồi lên xuống theo gành mê tân.
Chấp ta mắt đẹp trong ngần
Chấp ta mũi miệng bao lần vào ra
Chấp ta thân tướng ngọc ngà
Bao đời rồi cũng tha ma mộng hồn.
Chấp người xinh đẹp thua hơn
Chấp người được mất, giận hờn có không!
Chấp người bọt nước biển đông
Lênh đênh chìm nổi bên dòng tử sanh.
Chúng sanh vô tận phù vân
Chấp chi vô lượng tham sân nghiệp đời
Phù du điên đảo luân hồi
Buồn vui lẫn lộn chơi vơi nẻo trần.
Tướng thọ giả như đông xuân
Bốn mùa khổ - lạc xoay vần oan khiên
Chấp mê vương vấn não phiền
Buông bỏ cố chấp là tiên trong đời.
*****
Nay khuyên tất cả người người
Nhận ra tứ tướng vốn thời mộng du
Thức thời tinh tấn công phu
Tự mình tỉnh ngộ tự tu lòng mình
Tham - sân buông bỏ mê tình
Không chấp không khổ… tâm linh an bình
Nguyện cầu Phật tổ chứng minh
Một lòng tu tập viên thành đạo chơn.
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các bài viết liên quan
- Tấm lòng một người mẹ - Chủ Nhật, 12:14 14-08-2016 - xem: 3291 lần
- Nỗi đau trong cõi vô thường - Thứ Bảy, 06:31 13-08-2016 - xem: 5180 lần
- Những ngày tu tập - Thứ Năm, 01:38 04-08-2016 - xem: 3282 lần
- Trời mưa - Thứ Ba, 14:31 26-07-2016 - xem: 3821 lần
- Đời Khất sĩ - Thứ Năm, 07:43 21-07-2016 - xem: 2301 lần
- Đừng đánh mất mình - Thứ Bảy, 02:30 16-07-2016 - xem: 3724 lần
- Đáp bức thơ đẫm lệ - Thứ Ba, 22:51 12-07-2016 - xem: 3938 lần
- Hai nẻo đường - Thứ Bảy, 00:34 09-07-2016 - xem: 3989 lần
- Đời giải thoát - Thứ Tư, 22:51 06-07-2016 - xem: 2235 lần
- Đơn giản - Thứ Ba, 02:06 21-06-2016 - xem: 3320 lần
- Phước - Thứ Ba, 23:31 14-06-2016 - xem: 5133 lần
- Huệ đáp bài thơ Huynh gửi Đệ - Thứ Bảy, 23:04 11-06-2016 - xem: 3757 lần