Ngẫm
- Quang Toàn Thành Anh
- | Thứ Sáu, 21:57 04-01-2013
- | Lượt xem: 12577
Xét lại bàn tay ngón ngắn - dài
So về phúc thiện trổ riêng ai
Người thì phước tướng đầy uy vũ
Kẻ lại mang thân nghiệp sẵn gài.
Chẳng hiểu sâu xa phần phước báu
Hơn thua tranh chấp cố đương đầu
Kết hận gieo nhân trồng ác ý
Cho người mang khổ kế mình đau.
Phổ Hiền Bồ Tát mười câu nguyện
Nguyện thứ năm tùy hỷ công huân
Thiện được danh tài phần tuệ trí
Duyên lành quấy ác cuối đầu tuân.
Kết được duyên lành sau hưởng phước
Đời đời ruộng quý chẳng thôi sanh
Đừng vì lợi lạc quên rèn giới
Đức hạnh do ta phải để dành.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 796 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 1514 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 5275 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 2071 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 2788 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 6974 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 7292 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 8707 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 7941 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 9605 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 7454 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 7144 lần