Ngày Tổ đi xa
- Như Liên
- | Thứ Sáu, 10:44 28-02-2020
- | Lượt xem: 6726
Xa rồi một sớm mùa Xuân,
Người đi, từ ấy bâng khuâng dặm trường.
Cỏ cây, hoa lá bên đường,
Thầm thì chung nỗi sầu thương ngút ngàn.
Dẫu rằng sinh tử hợp tan,
Dẫu rằng hiểu lẽ thế gian vô thường!
Người đi vào chốn tai ương,
Tâm từ bi giữa những phường nhiễu nhương.
Tấm lòng con trẻ đau thương,
Biến thân côi cút thành gương can trường.
Biệt ly nhớ lúc lên đường,
Nhớ lời Tổ dặn, nguyền nương theo Người
Thoắt rồi, sáu sáu năm qua,
Bước chân du hóa gần xa mọi miền.
Thoắt rồi, Khất sĩ vươn xa,
Y vàng, bát đất độ tha giúp đời.
Thoắt rồi, hạnh nguyện Tổ Thầy,
“Nối truyền Chánh Pháp” ngày ngày công phu.
Xa rồi, ngày vắng bóng Thầy,
Xa rồi năm tháng hao gầy gió sương.
Mười năm lập đạo hoằng khai,
Trần gian thị hiện, ba hai năm tròn.
Ngọn đèn Chơn lý sáng soi.
Từng ngôi Tịnh xá, vẫn noi bóng Người!
Con thành kính dâng lên Đức tổ Sư nhân kỷ niệm 66 năm ngày Tổ vắng bóng
Tháng giêng năm Canh Tý (Dương lịch 2020)
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 732 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 1343 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 4760 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 1981 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 2697 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 6777 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 7173 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 8507 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 7766 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 9286 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 7340 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 7043 lần