Người lái đò và lữ khách
- Thường Như
- | Thứ Hai, 02:19 23-11-2015
- | Lượt xem: 6712
Chỉ là khách đến đi không hẹn trước
Mãi là đò bao lần vẫn đón đưa
Vẫn mặt nước nhìn mây chừ lướt vội
Người lái đò khua nhẹ sóng… thuyền trôi
Chỉ là thoáng giữa muôn trùng cuộc lữ
Khách sang sông giữ lại chút tri tâm?
Xưa bến cũ … cố nhân sao tìm lại?
Vạn điệp duyên sanh diệt khứ lai
Chỉ là khách hơn một lần phải lụy
Vẫn là đò hơn một chuyến sang sông
Tri ân đó bao giờ thôi hết trả
Tuệ thầy khai mang nặng mấy non bồng
Ta đã đến và đi bao cuộc lữ
Đã hóa thân qua triệu triệu vi trần
Từ u tối bước lần về ánh sáng
Thầy soi đường dẫn lối giữa mê luân
Ta đã đến đi qua mùa sương gió
Đã ngập ngừng bao cuộc đón, tiễn đưa
Và thầy dặn: “Ta tiễn con một đoạn…
Đoạn đường dài con tự biết hay chưa?”
Ta cúi xuống phủ phục dài mặt đất
Như con thơ nương tựa bóng cha lành
Như từ chơn con nhận thuở ban sơ
Nguyện tiếp nối khơi nguồn mạng mạch.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1130 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 2273 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 6811 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 2858 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 3127 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 7966 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 8320 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 9491 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 8901 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 12516 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 8316 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 8072 lần



