Nhân quả thậm thâm
- Trần Quê Hương
- | Thứ Tư, 15:12 29-04-2020
- | Lượt xem: 4062
NHÂN QUẢ THẬM THÂM
1.
Trường đời "Nhân quả ba đời"
Xưa nay báo ứng khóc cười bể dâu...
Vô thường - Khổ lụy... lao đao
Tất cả các pháp sắc màu long đong
"Dã tràng xe cát biển Đông"
Người tu quán chiếu sắc không trăm bề
Tứ đại huyễn giả lầm mê
Tình - Tiền - Danh - Lợi... ủ ê lưu quỳnh
Vô minh tham chấp hữu tình
Tôi được, tôi có... tự mình trói trăn!
Ta được, ta mất... thở than
Như bóng theo hình lãng đãng mù sương
Ta-bà khổ não trăm đường
Sắc - Không, Không - Sắc... vấn vương nhiều đời
Tình - Tiền - Danh - Lợi gọi mời!
Lầm tưởng như thật... hổ ngươi lắm rồi!
2.
Phúc duyên nay thọ thân người
Học Phật nghe pháp... thức thời phù du
Khéo tu dưỡng, khéo công phu
Tự mình sống biết...điều nhu chính mình
Giả ngu thả độn thức tình
Nhân ngã bỉ thử... lênh đênh phong trần
Sáu Căn - Trần - Thức... phù vân
Tứ đại, năm uẩn...quán trừng về không!
Thiện - ác, đẹp xấu... bụi hồng
Vui buồn mừng giận, sầu đong... luân hồi!
Thương ghét... càng khổ thân thôi...
Khổ hoài, nói mãi... chơi vơi ngập tràn!
Đảo điên trí não ruột gan
Càng suy nghĩ... càng đa mang muộn phiền
Dừng thôi! Nhẹ lắng niềm riêng
Dặn lòng câm lặng... thắng duyên thoát nàn
"Nói là bạc, nín là vàng"
"Nhà xưa đóng cửa - đạo tràng tịnh không"
Khen chê, nhân quả... xoay vòng
Đẹp xấu, hư huyễn, đục trong... sá gì!
Tứ vô lượng tâm... đại bi
Thương đời thương cả mê si kiếp người
Thương đời thương cả khóc cười
"Thiện giả thiện báo...ác thời ác mang"
Tình tang, tích tịch, tình tang...
Trăm năm ngàn dặm, mơ màng phù sinh
Người ơi! Sớm tỉnh thức mình
Tự mình tu dưỡng biết linh chính mình
3.
Nguyện mười phương Phật chứng minh
Tự mình an trú đạo tình thiền quang!
Tự mình hữu dư... Niết bàn
Phạm âm vi diệu cung đàn Phạm âm
Trường đời nhân quả thậm thâm
Pháp trần lắng dịu... tích trầm nhàn du
Trường đời quán chiếu tư tu
Tự mình lắng dịu... vô ưu chính mình
Nam-mô Bát-nhã Tâm kinh
Nam-mô tự tại thượng sinh hương vàng!
Mùa Phật đản PL 2564 - năm Canh Tý-2020
Trần Quê Hương
Các bài viết liên quan
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 854 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 3865 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 3584 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 3706 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 3722 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 3569 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 3388 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 3222 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 3401 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 3573 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 4182 lần
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 4595 lần