Nhện – Tằm khổ vui
- Quang Toàn Thành Anh
- | Thứ Năm, 16:07 20-09-2018
- | Lượt xem: 2409
Nhện, Tằm đều kiếp nhả tơ,
Nhưng hai cuộc sống mọi giờ khác nhau.
Tơ tằm nhả chẳng hề nao,
Chết đi tơ quấn khít khao quanh mình.
Nhả tơ cũng lắm công trình,
Giống thao ý tưởng ngoại hình sắc danh.
Ham ăn ham ngủ lợi dành,
Tài sắc tiền của khó đành ly khai.
Đến khi nghiệp báu trả vay,
Luân hồi sanh tử lồng ngay thói thường.
Bởi quen dệt cảnh đau thương,
Luân hồi sinh tử một đường chả mong.
Còn như con nhện thong dong,
Nhả tơ đi lại thắm trong tứ bề.
Không chấp không kẹt đi về,
Tựa mình giới luật chẳng xê giữ gìn.
Tham sân ngũ dục buông rình,
Si mê chẳng bận hữu tình hữu si.
Đời cong hay thẳng không bì,
Dứt trừ quyết bỏ chọn đi đúng đường.
Đạo Bát chánh chết cũng nương,
Trợ đạo Ba bảy an khương thực hành.
Thêm vào tứ đức hạnh lành,
Từ bi hỷ xả không ganh tư thù.
Ngày ngày quán xét công phu,
Tự do đi lại nhất du đại nhàn.
An nhiên tự tại Niết bàn,
An nhiên như Nhện thênh thang hơn Tằm.
An nhiên tự tại (ảnh minh họa)
Các bài viết liên quan
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 2200 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 2151 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 2355 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 2391 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 2201 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 2029 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 1968 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 2158 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 2032 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 2670 lần
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 3168 lần
- Hành lục độ - Thứ Sáu, 10:44 11-12-2020 - xem: 5394 lần