CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

...Những khoảng không...

Khoảng trống phù vân chẳng lấp đầy,

Năm tháng cuộn trôi một đời say,

Tử sinh về vội mang theo hết,

Vương vấn ngàn thu cũng trắng tay.

Cứ để đấy những khoảng không còn lỡ,

Lấp kịp chăng khi ngày tháng vụt đi,

Thuyền bến Giác buông neo từ bao kỷ,

Lặng lẽ chờ... chờ mãi...kẻ cố tri.

Biết một ngày vô thường sẽ về gọi,

Nhân sinh ơi! Sao lại cố tìm quên,

Liêu xiêu mãi một đại lộ không tên,

Bờ bến cũ vẫn đìu hiu từ thuở.

Đừng tìm nữa giấc mơ đẹp chăng chớ,

Hiện tại đây, niệm tỉnh tánh Tuệ-Bi,

Thuận nghịch cảnh, nhận cười những cuộc thi,

Thành hay bại, chỉ nhân nhân quả quả.

Có những khoảng không là phép lạ,

Rỗng lặng mênh mông pháp giới hiện sinh.

Tự tánh không hoa ôm lấy hữu vô tình,

Khoảng không ấy, ai người đồng hoà cảm!

                                                                 PVC - 07/08/2013

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: