Niềm vui đạo
- Giác Minh Đông
- | Thứ Tư, 00:27 26-07-2017
- | Lượt xem: 7809
Sự rằng cắt ái ly gia
Cách cha lìa mẹ xa nhà trần gian
Xa cả vườn cải, luống lang
Đoạn đi những cảnh buộc ràng tấm thân
Tìm nơi an dưỡng tinh thần
Nương mình dưới bóng in sân mái chùa
Còn chi những cảnh tranh đua
Thấy đâu những cảnh hơn thua của đời
Học theo Pháp Phật diệu vời
Trì Kinh, Thiền Định an nơi cõi lòng
Có chi mà ước mà mong
Kẻo không loạn lạc trong vòng trầm luân
Bước đi rạng rỡ tuổi xuân
Ra sức Phật sự gian truân chẳng lùi
Thân trong dòng nước ngược xuôi
Ngược dòng nước siết chẳng xuôi theo dòng
Gió Xuân thoảng mát hương nồng
Thong dong nhẹ bước đơm bông tinh thần
Xuân đi, Xuân đến đôi lần
Mà sao cảm nhận bao phần an vui.

Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 2482 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 4220 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 12982 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 4823 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 5116 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 11642 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 10313 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 11972 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 11402 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 15932 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 10454 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 10371 lần



