Pháp thân thường trú
- Nhật Huy
- | Chủ Nhật, 22:06 20-07-2014
- | Lượt xem: 4414
(Tặng GĐPT Phước Long)
Tôi gửi về em năng lượng này,
Từ trường tinh khiết buổi ban mai.
Gió reo, hoa nở, trời trong vắt,
Vài cánh chim non chập chững bay.
Giấc ngủ dài, sâu thật tuyệt vời,
Mắt no, ngày mới, đẹp tinh khôi.
Thiên nhiên mầu nhiệm ban ân phúc
Bãi cỏ sương gieo ngọc sáng ngời.
Từng bước chân êm dạo khắp vườn,
Đâu đây trong gió thoảng mùi hương.
Quanh tôi hoa dại cười tươi thắm,
Như đến chào người khách dễ thương.
Có một dây leo không biết tên,
Nở ra mấy nụ tím màu sim.
Cánh hoa bé tí mà xinh xắn,
Dâng hiến vô tư chẳng tị hiềm.
Thường trú Pháp thân thật diệu kỳ,
Như Lai không đến cũng không đi.
Vô ưu vô úy vô biên giới
Bất kiến tùy nghi luôn thích nghi.
Tôi tặng em cả trời Phước Long
Đừng chê màu đất đỏ miền Đông
Không gian rừng núi trong lành lắm
Buổi sáng Cao Nguyên ngập nắng hồng.
Ngọc Phước, mùa An cư Ất Dậu 2005
Các bài viết liên quan
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 868 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 3867 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 3603 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 3721 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 3724 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 3582 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 3390 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 3225 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 3410 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 3588 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 4187 lần
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 4615 lần