Phật duyên
- Liên Bình
- | Thứ Tư, 09:44 17-07-2019
- | Lượt xem: 6014
PHẬT DUYÊN
Tịnh Tân Bửu Tháp hôm nào?
Cổng rào khép kính đón chào đứa con.
Một cô gái nhỏ lon ton
Tay cầm quyển sách hãy còn thơm hương
Tựa nhìn qua cửa thiền đường
Gọi Cô đón Bé về phương hội này
Gặp Cô Bé vẫy tay chào
Nào hay hôm ấy Bé vào nhập môn
Giọng Cô cất tiếng ôn tồn
Hỏi Con có ở lại hông đó mà
Đáp rằng con hết la cà
Ở đây với mẹ con à ráng tu
Vượt dòng danh lợi lu bu
Rồi con cũng được êm ru tới giờ
Ba năm oằn oại ơ thờ
Nào hay con đã đến bờ Sa Di
Mỗi khi bỏ mẹ con đi
Là con đứt ruột như ly cõi hồng
Sợ rằng mẹ ngóng mẹ trông
Làm con bất hiếu đau lòng mẹ ơi!
*
HOÀI NIỆM
Ngày nào về lại Long An
Ngày nào ta được về sang bến lành
Suy tư thức suốt năm canh
Niết Bàn chẳng rõ cảnh này phải chăng?
*
CON CỦA MẸ
Mẹ gà con vịt phải đâu
Mẹ là mẹ của con lâu lắm rồi
Phải đâu đi đứng nằm ngồi
Mẹ là mẹ của kiếp hồi tái sanh./.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 732 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 1344 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 4761 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 1982 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 2697 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 6777 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 7173 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 8508 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 7766 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 9287 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 7341 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 7043 lần