Tiễn bước
- NT. Hiệp Liên
- | Thứ Bảy, 22:10 21-09-2013
- | Lượt xem: 4890
Sáng mồng Chín con đà cất bước
Rời mái nhà thân yêu để lên đàng
Đem ánh vàng soi khắp trần gian
Giờ tạm biệt lòng con đà tê tái
Quên sao được những lời hiền êm ái
Tiếng thanh tao mẹ dạy ở bên tai
Dạy công, ngôn, dung, hạnh gắng miệt mài
Còn săn sóc thức ăn và sự mặc
Ôi! Con nghĩ lòng con đà se thắt
Ngày chia ly mẹ ở, con lên đường
Bao nỗi sầu chan chứa một niềm thương
Ngày xa vắng đêm trông chờ đợi mãi
Con nhớ mãi khắc ghi vào tâm não
Mà gắng tu cho mẹ được vừa lòng
Con đi tu tuy là xa cố xứ
Không vẹn tròn câu: “Ấp lạnh, quạt nồng”
Nhưng ân thâm nguyền khắng khít một lòng
Dầu biển cạn, núi mòn không phai lãng.
Ban Mê Thuột, mùa Thu 1966.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 1588 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 3295 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 8580 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 3614 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 4121 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 9835 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 9005 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 10455 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 9873 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 14068 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 9070 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 9207 lần



