CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trần Quê Hương

 

 Thành kính cúng dường HT.  Giác Toàn

 

TRẦN thế xoay vần pháp diệt sinh

TRẦN cảnh đau thương bởi: ái, tình

TRẦN đời ngàn năm chưa tỉnh mộng

TRẦN gian thống thiết lắm sinh linh.

 

QUÊ mẹ bao năm cùng biển sông

QUÊ tổ địa linh nước Việt rồng

QUÊ cha núi non giữ bờ cõi

QUÊ thầy sáng mãi nghiệp bút son.

 

HƯƠNG lúa, hương đồng mới gặt xong

HƯƠNG đất, hương xưa ấp ủ lòng

HƯƠNG quê tha thiết đường làng nhỏ

HƯƠNG lòng ươm, đắp dạ sắc son.

 

TRẦN tình sướng khổ với buồn vui

TRẦN ái sầu thương mãi khổ đời

TRẦN duyên không nhiễm thì giải thoát

TRẦN ai tự tại lo cứu đời.

 

QUÊ người xởi lởi con nước trong

QUÊ bạn mến khách tôi ghi lòng

QUÊ em trải hai mùa mưa nắng

QUÊ tôi phù sa trôi theo dòng.

 

HƯƠNG thầm kính ngưỡng công đức Ngài

HƯƠNG sắc chẳng khoe đủ đức tài

HƯƠNG tình trải rộng cho nhân thế

HƯƠNG nguyện độ thoát cõi trần ai.

 

Con Giác Minh Vương viết xong tại Tịnh Xá Ngọc Đà

Nhân dịp Hoà thượng về chứng minh khóa tu Giới – Định – Tuệ  05/11/Canh Dần.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: