Trăng rằm chiếu diệu
- Trần Quê Hương
- | Thứ Tư, 15:36 02-01-2013
- | Lượt xem: 4855
Kính tặng Hòa thượng TỔNG BIÊN TẬP,
Báo Giác Ngộ, nhân Khánh tuế lần thứ 76
(Rằm/11/Nhâm Thìn – 2012)
1.
KÍNH chúc thọ – Đại Pháp sư
MỪNG pháp bảo rạng chơn như ánh thiền
SINH sinh hóa hóa diệu huyền
NHẬT nhật hằng hữu thiện duyên ta-bà
HÒA nhân gian hiển ba-la…
THƯỢNG hoằng hạ hóa kết tòa phạm âm
THÍCH Mâu Ni… nghĩa thậm thâm
TRÍ đức vô lượng quán tầm độ sinh
QUẢNG thông tam giới hữu tình
PHÓ truyền ý… Pháp Hoa kinh nhiệm mầu
CHỦ sự tứ hảo tâm giao
TỊCH chiếu rạng rỡ muôn màu sắc không
HỘI tụ phẩm đức tươi hồng
ĐỒNG kiến, đồng giải nhập dòng thiền gia
TRỊ điều nhu đẹp Tăng-già
SỰ duyên nhiếp cảm chan hòa phúc ân.
2.
TRƯỞNG dưỡng thất giác phần
BAN lưu chân tánh thể
PHẬT tuệ kim cang trí
GIÁO kết chuyển dòng mê
QUỐC túy sáng gương trong
TẾ vi tâm nguyện thệ.
3.
VIỆN pháp ngời ý pháp
TRƯỞNG tăng tươi định huệ
VIỆN khánh hỷ thượng cầu
NGHIÊN tầm tương sinh kế
CỨU độ khắp quần mê
PHẬT thương đời vô hạn
HỌC tu đẹp lối về.
4.
VIỆN bồ đề khai thị
TRƯỞNG tịnh đức từ bi
HỌC hạnh tri kiến lực
VIỆN đào tạo Tăng Ni
PHẬT vô lượng hỷ xả
GIÁO nhiếp phương tiện uy
VIỆT ưu thiên tuế rạng
NAM quốc sáng lưu ly.
5.
TRƯỞNG thượng hằng hữu thiện tri
BAN hành Phật sự kiên trì tháng năm
TRỊ nương duyên pháp tích trầm
SỰ tướng lý tánh huyền thâm khôn cùng!
THÀNH ta bà đạo trung dung
HỘI tụ chơn đức ứng tùng nhân thiên
PHẬT tâm, Phật tánh hiện tiền
GIÁO từ bất quyện trường miên quả lành.
6.
VIỆN lập già-lam độ sanh
CHỦ xướng hiển thị hóa hành nhân gian
CHÙA xưa “Tổ ấn trùng quang”
HUÊ hương tươi thắm đạo vàng thanh lương
NGHIÊM đức khai sơn tròn gương
QUẬN nhà sen nở phố phường bình yên
HAI phương nhuần rạng phúc duyên
THÀNH ba-la-mật… diệu huyền thiên thu
PHỐ thị khuya sớm công phu
HỒ mộng thiện quả điều nhu thế trần
CHÍ nguyện soi sáng phù vân
MINH minh nhật nguyệt trong ngần tịnh thanh.
7.
TĂNG nhân tăng quả vô sanh
LONG thiên bát bộ ứng thành hạo nhiên
PHÚC duyên xuất thế nhân thiên
THỌ quang vô lượng thánh hiền chứng tri!
THẠCH kim cương… hạnh từ bi
TRỤ bồ-đề phẩm xả ly nhiệm mầu
TÙNG địa dũng xuất thượng cầu
LÂM tuyền suối mạch xưa sau tịch nhàn
UY phong chơn pháp đạo tràng
NGHIÊM mật uyên áo sen vàng thơm hương
TĂNG thân hiền thánh lạc thường
BẢO sở công đức mười phương hiển bày
DIỄN đạt thâm nghĩa Như Lai
XƯỚNG âm vang vọng biện tài hoằng dương
RẠNG ngời như ý cát tường
RỠ ràng tịnh sắc Đông phương mây lành
PHÁP âm vi diệu vô thanh
HOA thiền tỏa ngát liên thanh êm đềm
KINH mầu vô lượng nghĩa tuyên.
Huê Nghiêm – Q. 2, Rằm/11/Nhâm Thìn
TRẦN QUÊ HƯƠNG
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 798 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 1534 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 5330 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 2081 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 2791 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 6991 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 7298 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 8722 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 7954 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 9622 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 7457 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 7149 lần