Trăng rằm
- Minh Hành
- | Thứ Ba, 22:12 17-09-2013
- | Lượt xem: 5729
(Quà tặng tết Trung thu)
Ánh trăng soi bóng bên thềm
Giờ đây mới thấy trăng thêm tròn tròn
Lặng nhìn trăng chiếu mái vòm
Trung thu đã đến đầu hôm đến giờ
Hiện về ký ức tuổi thơ
Trung thu theo mẹ đứng chờ quà trao
Đèn lồng ngũ sắc đẹp sao
Lung linh huyền ảo, tuổi nào ngây thơ
Thẩn thờ bởi những giấc mơ
Trong tay có sẵn bến bờ thân yêu
Bàn tay mền mại yêu kiều
Tặng con kỷ niệm mang theo vào đời
Đèn trung thu, sáng khắp nơi
Bọn trẻ nhóm họp vui cười hân hoan
Trăng rằm soi lối bên đàng
Cõi lòng đâu cũng ngập tràn niềm vui
Lòng vui cảm nhận trăng cười
Dầu đi khắp xóm, theo mời bước chân
Để rồi lòng dạ bâng khuâng
Vào trong giấc ngủ mơ rằng gọi trăng
Tuổi thơ có bạn ông trăng
Quê hương nơi ấy lời thầm ước ao
Tuổi thần tiên đẹp biết bao
Tháng năm nơi ấy nao nao nhớ về.
Các bài viết liên quan
- Thảm họa thương tâm - Thứ Năm, 15:15 12-09-2024 - xem: 2331 lần
- Thơ về quê Mẹ - Thứ Sáu, 08:19 23-08-2024 - xem: 3950 lần
- Hoa trí sáng trong - Thứ Ba, 12:34 11-06-2024 - xem: 11782 lần
- Niệm ơn Người - Chủ Nhật, 14:38 05-11-2023 - xem: 4467 lần
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 4848 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 11281 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 9708 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 11520 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 11058 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 15592 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 10158 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 10087 lần



