Tưởng nhớ ơn Thầy
- Sa môn Giác Châu
- | Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022
- | Lượt xem: 6497
TƯỞNG NHỚ ƠN THẦY
(Kỷ Niệm 65 Thành Lập Giáo Đoàn III 1957 - 2022)
Cửu Long Giang, nước ngọt ngào
Đất Nam sanh đấng anh hào tài hoa
Hòa Long, làng vốn hiền hòa
Tổng An Thới, quận Lai Vung đó mà
Tỉnh Đồng Tháp, đẹp thiết tha
Hương sen tỏa ngát gần xa thị, thành…
Nguyễn Văn Diện, phụ thân danh
Nguyễn Thị Hớn mẹ hiền lành công, dung,
Nửa xuân, người kết duyên cùng
Hạ sanh, hai gái, hai trai, nối dòng
Cuộc đời sắc sắc không không
Nàng về tiên cảnh, chàng thành lương nhân
Khắp thành thị, đến thôn lân,…
Sa Đéc, Đồng Tháp cứu nhân độ đời
Thế rồi duyên đã đến nơi
Diệu Đức đệ tử, Thầy Phi Lai rằng!
Đêm qua, quan Thống cựu trào
Nguyễn Công Liệu bảo sửa ngôi mộ này
Rồi đây hội đủ duyên may
Thích-ca đạo Phật về đây tu hành
Năm Kỷ Sửu, duyên đã thành (1949)
Tổ sư bảo, Nguyễn Văn Ngàn xuất gia
Ba năm thử thách vượt qua
Giác An nay đã vào nhà Như Lai
Sa-di giới, ngày ngọ trai (Tân Mão 1951)
Trang nghiêm giới đức tháng ngày tiến tu
Ất Mùi niên giữa mùa thu (1955)
Thọ Cụ túc, Tổ truyền thù giới thân
Đinh Dậu hạnh nguyện tha nhân (1957)
Bồ-tát thương cả, sơ thân đong đầy
Miền Nam thẳng tiến về đây
Động Làng Thiền, nguyện đắp xây đạo tràng
Miền Trung dân khổ lầm than
Nước mưa cam lộ rưới ban pháp mầu
Tăng, Ni,… lần lượt nhận thâu
Thành lập Giáo hội đoàn III Tăng-già
Tịnh xá các tỉnh gần xa…
Khởi đầu Ngọc Cát, sau là Nam Trung
Tổ đình nối kết các vùng
Trụ sở Giáo hội trùng phùng tông môn
Mười hai đại nguyện di ngôn
Thế giới, đời, đạo,… trường tồn bình an
Tân Hợi, lễ hội Vu Lan (1971)
Sắp xếp Giáo hội Thầy ban đạo từ
Trưởng Lão Phải, Chứng minh sư
Nói xong vỗ trán y như pháp mầu
Thầy đã tịch diệt thần thâu
Sanh, tử như thị, qua mau bến bờ
Bảy mốt năm, một giấc mơ (thọ 71 )
Hai hai năm nguyện phụng thờ Tổ tông (22 năm Hạ lạp)
Nhâm Dần nối kết một vòng (1957-2022)
Tăng, Ni tưởng nhớ đến công ơn Thầy
Khởi đầu nền tảng đắp xây
Để rồi bủa khắp Đông, Tây, Hoa Kỳ…
Thầy ơi ! Con mãi khắc ghi
Những lời Thầy dạy đi vào kinh thư
Thầy là một bậc Minh sư
Ngàn năm xưng tán không dư chẳng thừa
Dẫu cho vàng ngọc như mưa
Cũng không mua nổi ân thừa Thầy ban.
Giác An Tịnh Xá 25-11-2022 (Nhâm Dần )
Sa môn Giác Châu
Các bài viết liên quan
- Giấc chiêm bao kỳ diệu - Thứ Tư, 23:49 18-02-2015 - xem: 4072 lần
- Nơi ấy con về... - Thứ Bảy, 11:18 14-02-2015 - xem: 4295 lần
- Ẩm trà - Thứ Tư, 22:49 11-02-2015 - xem: 5869 lần
- Về bên biển - Thứ Hai, 12:43 09-02-2015 - xem: 4273 lần
- Bóng trăng - Thứ Năm, 08:52 05-02-2015 - xem: 3896 lần
- Thăm Bagan - Visit Bagan - Thứ Sáu, 12:56 23-01-2015 - xem: 3493 lần
- Tự tại - Chủ Nhật, 14:33 11-01-2015 - xem: 5770 lần
- Ngộ - Thứ Năm, 10:29 01-01-2015 - xem: 5872 lần
- Nhìn lại chính mình - Thứ Tư, 14:20 31-12-2014 - xem: 4626 lần
- Xin đừng - Thứ Bảy, 06:53 27-12-2014 - xem: 4921 lần
- Viếng Chùa Lân - Thứ Ba, 22:47 23-12-2014 - xem: 4629 lần
- Mắt tâm sáng mãi - Thứ Tư, 22:42 17-12-2014 - xem: 5115 lần