Xác thân vô thường, khuyên người gắng chí
- NS. Chơn Liên
- | Thứ Hai, 07:29 22-07-2019
- | Lượt xem: 4312
Thân này tứ đại hiệp nên
Thân này rõ thiệt vô thường không sai
Khuyên cùng tất cả ai ai
Sớm mau thức tỉnh Bồng Lai đặng về
Đừng vì xác thịt mê mờ
Bỏ quên quê cũ không về thăm cha
Dần dà tháng lại, ngày qua
Xác thân già yếu thây ma đã gần
Vậy nên ta sớm ân cần
Quay chân trở lại về gần đường xưa
Đã đi đừng ngại nắng mưa
Tín tâm quyết tiến quê xưa ắt về
* * *
Thân tứ đại, thân vô thường đâu chắc
Xác thân này nhất khắc sẽ tiêu tan
Mồ sâu kia sẽ chốn nắm xương tàn
Những điều vinh nhục trần gian lu mờ.
Ni sư Chơn Liên
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân – Nha Trang
Các bài viết liên quan
- Pháp bình yên - Thứ Ba, 23:23 30-05-2023 - xem: 662 lần
- Tưởng nhớ ơn Thầy - Chủ Nhật, 20:28 11-12-2022 - xem: 2333 lần
- Bàn tay đẹp - NT. Huỳnh Liên - Thứ Bảy, 06:51 18-09-2021 - xem: 4951 lần
- Trầm tư - Thứ Ba, 19:04 31-08-2021 - xem: 4883 lần
- Quán niệm sự chết qua từng sát na - Thứ Hai, 15:30 16-08-2021 - xem: 4926 lần
- Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật - Chủ Nhật, 15:41 15-08-2021 - xem: 5201 lần
- Ngẫm nghe nhân quả qua tích truyện Phật giáo - Thứ Tư, 09:57 11-08-2021 - xem: 4585 lần
- Một sáng đầu thu - Thứ Hai, 20:18 09-08-2021 - xem: 4406 lần
- Lắng nghe Kinh Thánh cầu - Thứ Hai, 19:34 09-08-2021 - xem: 4193 lần
- Hướng về miền Nam - Thứ Bảy, 21:01 07-08-2021 - xem: 4252 lần
- Tuệ tri Chánh Đạo - Thứ Tư, 20:34 04-08-2021 - xem: 4954 lần
- Bài thơ từ giường bệnh - Chủ Nhật, 14:35 18-07-2021 - xem: 5576 lần