Cảm xúc về mẹ
- Ngọc Châu
- | Thứ Tư, 01:42 23-08-2017
- | Lượt xem: 2527
Ai còn Mẹ ở kề bên chăm chút,
Được hoa hồng từng lúc điểm trang tim,
Ai không mẹ như chìm trong ngã gục,
Quặn buốt đau lòng thối thúc đi tìm.
Để tận hưởng thời chim non nhỏ bé,
Sống vô tư được mẹ quý cưng chiều,
Trong bầu trời ấm áp sự thương yêu,
Tim khắc khoải nghe thật nhiều nhung nhớ.
Nay cõi thế người âm dương cách trở,
Biết thật rồi mà bỡ ngỡ không tin,
Nỗi xót xa quyện lẫn cả tia nhìn,
Thân tứ đại biết sao gìn mãi mãi.
Sự cách biệt dầm cơn sầu tê tái,
Buốt tận hồn lưỡi hái tử thần kia,
Tủi trào dâng đã hợp lại chia lìa,
Cho lệ thảm đầm đìa hoen đẫm mắt.
Niềm cay đắng con khờ thơ thẩn nhặt,
Hiểu hóa công sắp đặt chẳng vô tình,
Mà muốn rằng tất cả thảy chúng sinh,
Hãy trân trọng những điều mình đang có.
Cạnh cha mẹ cửa thiên đường mở ngõ,
Nét bình yên hiện rõ cả gia đình,
Nỗi vui nào bằng được đủ thân sinh,
Thật hạnh phúc trong vòng tay ấm áp.
Lời nhắn nhủ với người còn cha mẹ,
Hãy kính thờ và san sẻ yêu thương,
Cho trần gian dẫu một thoáng vô thường,
Vẫn ngọt lịm giữa mật đường hạnh phúc.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 1524 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 2325 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 2838 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 2390 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 1944 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 2154 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 2203 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 1937 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 1855 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 2767 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 2380 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 1916 lần