Con thấy Mẹ
- Hạnh Thường
- | Thứ Ba, 21:46 31-12-2013
- | Lượt xem: 6330
Sáng nay chiếc lá non vừa hé mở
Con thấy mẹ là chiếc lá vàng che chở chồi non
Chẳng quản thân gầy guộc héo hon
Con thấy mẹ trong chú chim đang mớm mồi cho đàn con bé nhỏ
Và đâu đó thỏ thẻ bên dòng đời
Tiếng ru hời văng vẳng bên nôi
Kỷ niệm xưa chợt vỡ òa trên đôi bàn tay sạm nắng…
Tuổi xuân xanh đã gửi gắm về con
Phiên chợ chiều chiếc đòn gánh oằn vai
Bóng đầu hôm dáng lưng còng của mẹ
Và sương mai trên mái đầu lặng lẽ
Điểm mặt thời gian cát bụi xa về…
Mưa thị thành hay nắng gió chốn thôn quê
Con thấy mẹ là cánh cò lặn lội
Chẳng quản ngày đêm, xa xôi, khổ nhọc
Tìm kiếm mồi nuôi con dại chờ trông,
Có khi con thấy mẹ trong những lớp phấn son
Lấp lánh xa hoa dưới ánh đèn đường vui nhộn
Lạ lẫm, ngập ngừng con chạy theo gọi mẹ
Vội vã mẹ nhìn, thoáng hạt lệ hoen mi
Đời trùng trùng bao ngang trái sầu bi
Mẹ ngậm đắng nuốt cay bao phiền lụy
Tiếng con thơ là nụ cười duy nhất
Là nguồn tin yêu, là chút mật ngọt cuối dòng đời
Con lớn dần theo nhịp thở giữa mù khơi
Ngỡ ngàng chụp bắt bọt bóng xà phòng hư ảo
Hạnh phúc như trò chơi ngụy tạo
Như viên kẹo ngọt ngào trên đầu lưỡi chút hanh hao
Con tìm về phủi chút bụi trần lao
Chiếc áo phong sương cuối đoạn đời giông bão
Rũ xuống hết bên mẹ, trong tình thương hoàn hảo
Trong vô biên vô lượng tự bao giờ…
Ánh sáng bình minh chiếu rọi mắt con
Thở nhẹ nhàng giấc mê đời nhỏ mọn,
Con thấy mẹ rải cam lồ lành trọn
Quán Thế Âm - dương liễu giọt đầu cành.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 11269 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 21665 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 21675 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 12190 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 9723 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 14214 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 25339 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 7313 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 9366 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 11995 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 18203 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 11579 lần



