Không bất hiếu
- Minh Hành
- | Thứ Hai, 22:55 08-08-2016
- | Lượt xem: 5634
Phỏng thơ theo lời dạy:
“Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.”
Phật dạy hạnh hiếu vi tiên
Người con bất hiếu đọa miền âm ty
Đức lòng hiếu hạnh được ghi
Hiếu hạnh Phật hạnh đức gì cao hơn
Lòng người hiếu hạnh vo tròn
Cảm trời cảm đất cảm ân muôn loài
Gương xưa nhắc nhở mà coi
Bao người bất hiếu lòng tà triền miên
Quên tình ân đậm mẹ hiền
Chắc chiu vóc dáng bảo khuyên cha hiền
Da thịt ta huyết nhục thiêng
Từ cha từ mẹ hòa liền có ra
Âm đức huyết thống từ xa
Làm nên cõi sống trong ta bây giờ
Người con bất hiếu ơ thờ
Quên tình quên nghĩa từng giờ mẹ cha
Giờ đây cha mẹ phận già
Chẳng hay đáp trả nghĩa là thi ân
Có nên thân phận hồng trần
Dễ đâu hưởng được phước phần tổ tiên
Nhiều đời gieo tạo phước điền
Cho nên hưởng phước đức liền khi sanh
Vóc hình tốt đẹp hình thành
Cũng là phước báu cõi lành mà qua
Công lao dưỡng dục mẹ cha
Nói sao cho hết nghĩa là thủy chung
Thương con thầm lặng bao dung
Dưỡng lo bảo bọc theo cùng tháng năm
Nói sao hết những thâm ân
Công cha nghĩa mẹ tảo tần sớm khuya
Thương con chẳng nở phân chia
Bao la rộng lớn chẳng lìa vì ta
Vì con cực khổ xót xa
Thức khuya dậy sớm miễn là con khôn
Cuộc đời vất vả siêng bòn
Chén cơm manh áo, thỏa lòng ước mong
Ngày ngày như một con ong
Tảo tần khuya sớm nuôi con yên lòng
Tình cha tình mẹ hoài trông
Ân đức dưỡng dục, biển sông khó đền
Thực hành hiếu kính cao trên
Dưỡng tình phụ mẫu mới nên con hiền
Đền ơn cha mẹ nên siêng
Cúng dường bố thí đáp đền không thôi
Ai người hiếu hạnh là nơi
Tức là sống đúng tình người thảo ngay
Giới hạnh thu thúc nơi này
Ân cần chăm sóc miễn ai yên lòng
Tấm lòng con hiếu ước mong
Sớm khuya đáp nghĩa tình nồng mẹ cha
Hiếu đời hạnh phúc cao xa
Hiếu cha hiếu mẹ sao là đủ đây
Hiếu thầy hiếu bạn về xây
Hiếu làng hiếu nước sao đầy thanh cao
Phật dạy hiếu hạnh thuở nào
Ai mà sống được đức trau thánh hiền
Đền ơn cha mẹ cần chuyên
Giúp người cảnh khó tạo đền ơn xưa
Thi ân đáp nghĩa từng giờ
Là người con Phật nguyện thờ hiếu ân
Cha mẹ còn sống phước phần
Phụng thờ chăm sóc ân cần tháng năm
Lòng ai đẹp tựa trăng rằm
Phải nên hiểu rõ nhờ ân đức hiền
Người người nết hạnh thuần nhiên
Lập nên cõi sống ân điền sáng soi.
Các bài viết liên quan
- Ngày của Mẹ - Chủ Nhật, 22:57 16-08-2020 - xem: 4478 lần
- Giới thiệu bài Kinh Hiếu dưỡng trong Kinh Tạp A-hàm quyển 4 - Thứ Năm, 19:11 24-10-2019 - xem: 10020 lần
- Khúc hát mười năm - Thứ Ba, 19:27 27-08-2019 - xem: 5660 lần
- Có khi tôi lén Phật tìm về quá khứ… - Thứ Sáu, 08:37 30-08-2019 - xem: 7259 lần
- Tô bánh canh của mẹ - Thứ Ba, 08:09 27-08-2019 - xem: 6732 lần
- Vu Lan hiếu hạnh - Thứ Hai, 08:05 26-08-2019 - xem: 6970 lần
- Vu Lan nhớ đấng sanh thành - Chủ Nhật, 08:03 25-08-2019 - xem: 5750 lần
- Chiếc xe đạp của Ba - Chủ Nhật, 07:59 25-08-2019 - xem: 9146 lần
- Mẹ của con - Thứ Bảy, 07:53 24-08-2019 - xem: 5578 lần
- Vì mẹ là mẹ của con - Thứ Sáu, 07:48 23-08-2019 - xem: 5026 lần
- Lễ Dâng quà Báo Hiếu Cha Mẹ nhân mùa Vu Lan - Thứ Sáu, 12:15 16-08-2019 - xem: 5815 lần
- Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm - Thứ Sáu, 09:21 16-08-2019 - xem: 4797 lần