CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lòng Mẹ

            (Tặng – bà mẹ bán hàng rong)

 

Người mẹ nuôi hai đứa con

Đứa bồng đứa bế, gánh gồng mưu sinh

Mẹ nuôi con biết bao tình

Bao nhiêu năm tháng quên mình vì ai

 

Đêm trường trở dạ thở dài

Bửa cơm lót dạ cho bầy con thơ

Nỗi lòng lo lắng từng giờ

Nuôi con chẳng quản bến bờ nông sâu

 

Gánh hàng trĩu nặng lo âu

Dẫu mưa bất chợt áo nào kịp khô

Áo quần đẫm ướt mưa rào

Bước chân vội vã kịp vào chợ khuya

 

Bên đời ai đó đúng sai

Cuộc đời của mẹ mong ai trưởng thành

Chẳng màng phận gái mong manh

Tình thương con trẻ mà sanh vững vàng

 

Tấm lòng mẹ rộng thênh thang

Quên mình vì trẻ ngày càng lớn khôn

Tấm lòng mẹ, tấm lòng son

Khắc ghi bia đá vẫn còn ngàn năm…

 

Tâm hồn tựa ánh trăng rằm

Soi hình dõi bóng theo đàn con thơ

Lòng con hiếu hạnh lặng tờ!

Công cha nghĩa mẹ bao giờ trả xong....?

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: