Mẹ chồng
- Nguyễn Kiên
- | Thứ Tư, 18:58 18-08-2021
- | Lượt xem: 6514

Hôm nay Mẹ ốm nằm đây
Cháu con thương xót lòng đầy âu lo
Một đời thân vạc, thân cò
Dầm mưa dãi nắng chăm lo gia đình
Vì con vì cháu hy sinh
Một thân gách vác mưu sinh tháng ngày
Nuôi con chăm cháu cả bầy
Bây giờ khôn lớn chưa tày công lao
Lấp lánh hơn vạn vì sao
Bóng hình của Mẹ đi vào câu thơ
Chúng con chỉ một ước mơ
Mẹ vui mạnh khỏe chẳng mơ ước nhiều
Mong Mẹ buổi sớm buổi chiều
An yên vui vẻ là điều con mong
Kính yêu hai chữ Mẹ Chồng
Không nuôi không đẻ nhưng công thật nhiều
Mẹ cho con cả trời yêu
Cho con tất cả những điều con mong
Mẹ như một sợi tơ hồng
Sinh ra anh ấy là chồng của con
Hôm nay anh ấy không còn
Con thay gánh vác như con thôi mà
Mẹ là Mẹ, Mẹ là Bà
Mẹ là chỗ dựa cả nhà Mẹ ơi !
Công ơn như biển như trời
Mẹ là tất cả cuộc đời cháu con.
Các bài viết liên quan
- Tình người quanh ta - Thứ Năm, 19:54 19-08-2021 - xem: 9206 lần
- Khánh tuế Thầy - Thứ Sáu, 19:46 24-09-2021 - xem: 12946 lần
- Cảm niệm công ơn Cha Mẹ - Thứ Năm, 16:50 02-09-2021 - xem: 19425 lần
- Vai gầy mẹ gánh đàn con - Thứ Sáu, 10:30 27-08-2021 - xem: 9648 lần
- Vu lan trong mùa đại dịch - Thứ Tư, 18:48 25-08-2021 - xem: 7328 lần
- Tâm tình của con - Thứ Tư, 11:02 25-08-2021 - xem: 10437 lần
- Vu Lan - Kính vọng ơn Thầy - Thứ Ba, 23:32 24-08-2021 - xem: 9177 lần
- Mẹ - Thứ Ba, 15:52 24-08-2021 - xem: 6421 lần
- Mẹ! - Thứ Ba, 15:35 24-08-2021 - xem: 8082 lần
- Vu lan năm nay - Thứ Hai, 22:29 23-08-2021 - xem: 9931 lần
- Người Thầy trong tâm tôi - Thứ Hai, 22:09 23-08-2021 - xem: 8636 lần
- Tâm tình của con kính gửi Ba Má - Thứ Bảy, 21:22 21-08-2021 - xem: 9115 lần



