Mẹ thương
- Tịnh Thuỳ
- | Thứ Tư, 02:22 22-10-2014
- | Lượt xem: 4357
Đêm đêm con nhớ mẹ hiền,
Thân côi lam lũ kiếm tiền nuôi con.
Một đời dạ sắt lòng son,
Lo cho trẻ dại vẹn tròn trước sau.
Tấm thân vất vả dãi dầu,
Vì con gánh chịu, Mẹ đâu quản nài.
Mong rằng tạo dựng tương lai,
Cho bầy con bé nay mai thành người.
Biển kia còn có lúc vơi,
Tình Mẹ vô tận không lời sánh đo.
Thương con bé bỏng ngây thơ,
Mẹ hiền chẳng quản lắng lo đủ điều.
Mẹ hiền vất vả sớm chiều,
Làm thuê làm mướn phí nhiều sức công.
Thương con dốc hết tấm lòng,
Cho con tu học mẹ mong thành tài.
Mặc dù cực khổ bao nài,
Cũng không bỏ lỡ dịp may con mình.
Cuộc đời mẹ đã hy sinh,
Cho đàn con dại nên danh với người.
Mẹ ơi, con đã hiểu rồi,
Gắng công tu học đền bồi nghĩa ân.
Cầu cho mẹ được bình an,
Nương chân cửa Phật thanh nhàn tấm thân.
Các bài viết liên quan
- Mẹ - Thứ Hai, 19:08 24-08-2020 - xem: 5172 lần
- Vu lan nhớ nghĩa Mẹ Cha - Thứ Sáu, 19:31 21-08-2020 - xem: 4264 lần
- Ơn nghĩa sinh thành - Thứ Sáu, 19:08 21-08-2020 - xem: 2924 lần
- Phật của con - Thứ Sáu, 18:59 21-08-2020 - xem: 3736 lần
- Mẹ - Thứ Sáu, 18:36 21-08-2020 - xem: 4789 lần
- Nhớ thương về Mẹ - Thứ Ba, 23:59 18-08-2020 - xem: 5082 lần
- Bất hiếu tử - Thứ Ba, 23:44 18-08-2020 - xem: 3693 lần
- Trở lại Vu lan mùa hiếu hạnh - Thứ Ba, 23:32 18-08-2020 - xem: 4705 lần
- Nhớ mãi lúc Cha đi - Thứ Ba, 23:13 18-08-2020 - xem: 3870 lần
- Đời giả tạm - Chủ Nhật, 23:53 16-08-2020 - xem: 4650 lần
- Nghĩa Mẹ - Chủ Nhật, 23:41 16-08-2020 - xem: 4696 lần
- Mẹ tôi - Chủ Nhật, 23:27 16-08-2020 - xem: 4027 lần